Nhiều người phải nghỉ làm để trông chừng, không cho con cái ra sông tắm, giặt. Bà con không dám ra sông đánh bắt, thả lưới. Các ghe tàu lưu thông qua khu vực này đều cảnh giác cao độ, vì sợ… cá sấu sổng chuồng.
Cá sấu khủng sổng chuồng đi săn mồi
Ngày 22/4, PV báo ĐS&PL có mặt tại khu vực cảng Tân Tập trên sông Soài Rạp (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để ghi nhận thông tin vụ cá sấu sổng chuồng gây hoang mang dư luận. Theo người dân xã Tân Tập, thông tin cá sấu xuất hiện trên sông Soài Rạp bắt đầu được lan truyền từ chiều 18/4.
Ông Trần Văn Xuyển (55 tuổi, ngụ xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) kể lại: “Chiều 18/4, tôi nghe bà con nói có người phát hiện, chụp được hình con cá sấu khổng lồ đang bơi ở khu cảng Tân Tập. Tôi chạy ra xem nhưng không thấy gì nên cũng chưa tin. Tới chiều tối, đài truyền thanh của huyện phát đi thông tin cảnh báo dưới sông xuất hiện cá sấu, lúc đó, tôi mới tin”.
Ông Xuyển cho biết thêm, nhiều người đồn con cá sấu lớn, dài và rất hung hãn. Nó cứ bơi lảng vảng ở khu vực cảng Tân Tập, chỗ đó nước sâu, không ai vây bắt được. Thậm chí, người dân còn đồn rằng, mấy đứa trẻ em hôm đó tắm sông đụng trúng một vật gì dài và nhám. Sau khi lên bờ, lũ trẻ khẳng định đó là cá sấu.
Bà con sống ven sông Soài Rạp sinh hoạt chủ yếu dựa vào nước sông, tắm táp, giặt giũ…Do đó, khi nghe tin cá sấu xuất hiện, nhà nào cũng hoang mang, cấm tiệt con cái ra sông. Người lớn thay nhau gánh nước về chứa trong lu để xài, không ai dám ra sông ngồi như mọi khi.
Lực lượng chức năng tổ chức vây bắt cá sấu (ảnh người dân cung cấp).
Cùng chung nỗi sợ hãi, bà Đặng Thị Sáng (60 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) chia sẻ: “Nhà tôi ở trong chợ, nghe bà con đồn có con cá sấu nặng 70, 80kg nên kêu mấy đứa nhỏ chở ra xem. Người