Theo đó, khoảng 10h sáng nay, thi thể của anh Trần Công Định đã được đưa về bàn giao cho gia đình tố chức mai táng. Từ đầu ngõ rất đông bà con lối xóm, họ hàng nội ngoại đứng thành hàng dài chờ đợi...
Khoảng 10h sáng nay, thi thể anh Định đã được đưa về nhà bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.
Sau nhiều ngày mong ngóng tin chồng, chị Phan Thị Hà (SN 1966) - vợ nạn nhân Định gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể người chồng xấu số. Không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp 4. Bên quan tài của anh, người đầu bạc, kẻ đầu xanh lặng người đớn đau trước sự ra đi đột ngột của người thân.
Rất đông người thân, gia đình, hàng xóm khóc thương trước cái chết bi thảm của anh Định.
Được biết, vợ chồng chị có 3 người con, anh Định làm tài xế cho nhà xe Sơn Quy, có địa chỉ tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đến nay đã 3 năm.
Ngày gần đây nhất, anh Định chạy vào Nam từ ngày 19/5. Với đặc thù công việc, thời gian anh Định được ở nhà cùng gia đình ít hơn thời gian anh rong ruổi trên những cung đường ngược xuôi. Một mình chị Hà ở nhà chăm lo ruộng vườn và các con ăn học.
Bạn bè, bà con lối xóm có mặt từ sáng để đón và tiễn biệt anh Định về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1967), hàng xóm của gia đình anh Định xót xa: “Vợ chồng chú Định hiền lành lắm, chịu thương chịu khó làm lụng mà số phận của chú ấy lại éo le vậy. Chúng tôi ai cũng xót thương”.
Bà Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch UBND xã Đức Dũng cho biết: “Sau khi thi thể của anh Trần Công Định được bàn giao cho gia đình, chính quyền sở tại đã phối hợp với người nhà hoàn tất mọi thủ tục và 4h chiều nay sẽ làm lễ mai táng tiễn đưa an