Đi trả thù thuê, bị mìn nổ tung... 'của quý'

Đi trả thù thuê, bị mìn nổ tung... 'của quý'

Thứ 2, 25/03/2013 | 09:05
0
Sau gần 2 tháng tập trung điều tra, truy xét, CQĐT công an tỉnh Tuyên Quang đã làm rõ vụ nổ mìn khiến 2 người bị thương ở phần mông và “vùng kín”, đặc biệt làm rõ động cơ tàng trữ, vận chuyển mìn của 2 đối tượng này.

Chưa kịp hại người đã thiệt thân

Thời điểm xảy ra vụ việc, trung tuần tháng 1-2013, 2 người được xác định là nạn nhân vụ nổ mìn, gồm Phạm Văn Phương, 23 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên; và Vũ Ngọc Giang, 26 tuổi, trú tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Lúc đó khoảng 21h, người dân ở tổ 8, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang nghe có tiếng nổ lớn phát ra ở đoạn đường Tiên Lũng, gần cổng Trường Tiểu học Ỷ La. Những người đầu tiên đến hiện trường chứng kiến một chiếc xe máy màu trắng bị hỏng nặng. Cạnh đó Phương và Giang đang trong tình trạng quần áo rách nát, bị thương tích đầy người.

Nhận được tin báo, lực lượng CSHS công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương phối hợp cùng CATP Tuyên Quang điều tra. Phương và Giang đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự. Một tình tiết đáng chú ý mà cơ quan công an xác minh được vào thời điểm Phương và Giang nằm trong bệnh viện, là điện thoại của Phương nhận được nhiều tin nhắn với nội dung: “Đã tìm được nhà nó chưa? Đã phá hủy được xe ôtô chưa?”… Những tình tiết này khiến lực lượng công an nhận định 2 đối tượng mang mìn theo liên quan đến một vụ trả thù cá nhân. Tuy nhiên, không dễ dàng để Phương và Giang khai nhận động cơ mang theo mìn cũng như diễn biến vụ nổ.

Kiên trì vận động, thuyết phục, liên tục trong 2 ngày đêm sau đó, CQĐT đã khiến Phương và Giang khai nhận. Theo đó, ý đồ mang theo mìn của chúng là để phá hủy chiếc xe ôtô Fortuner BKS 22A – 009…, tài sản của anh Hoàng Trọng P., công tác tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang. Người thuê Phương và Giang đi đặt mìn có biệt danh là Thượng “lâm tặc”, trị giá bản hợp đồng là 18 triệu đồng.

Lộ diện lâm tặc

Thượng “lâm tặc” nhân thân đầy đủ là Nguyễn Văn Thượng, 26 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Thượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, và khá nổi tiếng trong giới khai thác, buôn lậu gỗ. Sau khi vụ nổ xảy ra, CQĐT nắm được, Thượng “lâm tặc” đã biến mất khỏi nơi cư trú. Sau nhiều ngày tiến hành rà soát, xác minh, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Thượng đang ẩn náu tại nhà một người quen ở xã Thanh Tương, huyện Nà Hang, Tuyên Quang.

Toàn bộ vụ án được làm sáng tỏ. Cuối năm 2012, Thượng và đồng bọn thực hiện phi vụ buôn bán lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. Nhưng phi vụ này đã không trót lọt, bởi lực lượng Kiểm lâm tỉnh, do anh Hoàng Trọng P. chỉ huy phục kích, phát hiện, bắt giữ. Cay cú vì bị tịch thu hàng, Thượng đã về TP Tuyên Quang, tìm địa chỉ nhà anh P. để lên kế hoạch trả thù. Ý định của Thượng đầu tiên là sẽ “ra tay” với chiếc xe ôtô Fortuner của anh P.

Tháng 1-2013, Thượng đặt vấn đề với Phạm Văn Phương (vốn là bạn tù của Thượng), nhờ Phương dùng mìn để hủy hoại xe ôtô Fortuner của anh P. Thượng đã chuyển cho Phương thuốc nổ, kíp nổ và dây cháy chậm, cùng số tiền 2 triệu đồng để Phương đi lại. Nhận “hợp đồng” của Thượng, Phương rủ Vũ Ngọc Giang tham gia. Hôm thực hiện phi vụ đặt mìn, trên đường đi, Phương và Giang gặp lực lượng CSCĐ, nên tìm cách bỏ chạy. Chạy đến khu vực cạnh Trường Tiểu học Ỷ La, 2 đối tượng dừng lại nghỉ ngơi, ngồi trên xe máy hút thuốc lá. Do sơ suất, gói thuốc nổ chúng mang theo đặt dưới yên xe phát nổ làm cả hai bị thương nặng.

Hiện, cơ quan CSĐT công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thượng, Vũ Ngọc Giang và Phạm Văn Phương về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ. Nguyễn Văn Thượng bị tạm giam, còn Vũ Ngọc Giang và Phạm Văn Phương  do bị thương nặng nên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Hà Minh (An ninh Thủ đô)

Hai lần ném mìn theo xúi giục của tình nhân

Thứ 4, 06/03/2013 | 20:25
Nghe người tình phàn nàn bị ông Chuốt kiện làm mất chức hiệu trưởng trường mầm non, Minh mang mìn đến ném vào nhà "kẻ đáng ghét".

Bố mẹ con nợ bạc tỉ nhiều lần bị đặt mìn 'khủng bố'

Thứ 5, 10/01/2013 | 08:49
Tính cả lần bị đặt mìn trước cửa đêm 5/1 gây hư hại nghiêm trọng về tài sản, căn nhà nhỏ ở địa chỉ số 13 Ngô Quyền (TX Sơn Tây - Hà Nội) của hai ông bà Hoàng Ngọc L. (SN 1953) và Đào Thị D. (SN 1958) đã 7 lần bị "khủng bố".
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.