“Dở khóc dở cười” hẹn hò qua môi giới

“Dở khóc dở cười” hẹn hò qua môi giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
(Nguoiduatin) Nhiều chàng bị lừa mất sạch vì “ý trung nhân” là gái mại dâm giả dạng.

Bước sang tuổi 34 nhưng Quang, một kỹ sư công nghệ thông tin tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn chịu kiếp cô đơn. Để cải thiện tình trạng “phòng không”, Quang tìm đến một trung tâm môi giới hẹn hò tại Q.5 (TP.HCM).

Pháp luật - “Dở khóc dở cười” hẹn hò qua môi giớiTin tưởng vào người tình

Tại đây, Quang đóng 200 nghìn đồng phí ban đầu để có thông tin vềì cô gái mình đang tìm kiếm. Sau khi Quang chọn được cô gái ưng ý, trung tâm đã liên lạc đặt lịch hẹn.

Đó là một cô gái khá xinh, tuổi ngoài 28, đúng mẫu người anh đang tìm kiếm. Cuộc hẹn hò đầu tiên khá suôn sẻ, đến cuộc hẹn thứ hai, cô gái chủ động hẹn Quang đến khách sạn để tâm sự cho… kín đáo.

Không cưỡng nổi lời thỏ thẻ của người đẹp, Quang đến chỗ hẹn trong sự khấp khởi mừng thầm. Sáng hôm nay, Quang tỉnh dậy trong tình trạng nude hoàn toàn, cô “người yêu hờ” đã biến mất.

Số tiền gần 6 triệu đồng, chiếc đồng hồ hàng hiệu cùng điện thoại Iphone đã “không cánh mà bay”. Định đi trình báo công an, nhưng sợ bạn bè người thân biết chuyện nên anh đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Thôi thì… “của đi thay người”.

Đã “quá lứa lỡ thì”, P.T.T.A., 36 tuổi, nhân viên kế toán một công ty tại Q.10 (TP.HCM) đành tìm đến dịch vụ môi giới hẹn hò để tìm ý trung nhân cho mình. Sau nhiều ngày dò hỏi bạn bè, A., tìm đến một công ty ở Q.5 (TP.HCM).

Tại đây, A., đã được một người tên Tuấn, khoản 35 tuổi tiến đến làm quen. Ngay lần đầu trò chuyện, A., “kết” ngay đối tượng. Đến lần hẹn thứ 3, A., đã hoàn toàn tin tưởng vào người tình.

Khi được Tuấn ngỏ ý mượn chiếc vespa đi mua đồ ăn, A., nhanh chóng giao chìa khóa mà không chút e dè.

Tuy nhiên, 2 ngày sau cô vẫn không thấy “người tình trong mơ” đến để trao trả. Gọi điện thoại đến cho Tuấn, lúc nào cô cũng nhận được những câu trả lời giống nhau “thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được…”. Biết mình bị lừa. A., tìm đến công ty trên để yêu cầu bồi thường.

Tuy nhiên công ty nói rằng, họ chỉ là đơn vị môi giới, không giải quyết những chuyện liên quan. Cô đến trình báo cơ quan công an, nhưng đợi gần 1 năm mà vẫn không tìm thấy người đàn ông trên.

Những cô gái muốn lấy chồng nước ngoài cũng tìm đến các dịch vụ môi giới hẹn hò để mong tìm được người chồng lý tưởng. N.T.T., 19 tuổi, quê ở An Giang tìm đến một công ty môi giới hẹn hò với người nước ngoài tại Q.3 (TP.HCM).

Sau 30 phút trình bày yêu cầu, T., được công ty sắp xếp hẹn với một người đàn ông tên Tom, 31 tuổi, quốc tịch Canada.

Buổi hẹn hò đầu tiên, hai người chỉ trao đổi vài câu hỏi thăm bằng vài câu tiếng Anh. Choáng ngợp với vẻ ngoài hào nhoáng của Tom, T., yêu cầu công ty tổ chức mai mối hôn nhân với Tom.

Tuy nhiên, để đến được với người chồng ngoại quốc, T., phải đóng tiền lệ phí 3 triệu đồng và tiền thực hiện các thủ tục giấy tờ 2 triệu đồng. Cô còn phải ký vào biên bản nếu hợp đồng không thành công, T., không được yêu cầu bồi hoàn số tiền đã đóng cho công ty.

Sau gần 1 tháng chờ đợi, T., đến công ty hỏi kết quả, nhưng công ty hết lần này đến lần khác nói rằng chưa làm xong thủ tục. Đến nay, T., đã chờ gần 6 tháng nhưng giấc mơ lấy chồng ngoại vẫn ngoài tầm tay.

Hiện nay, hoạt động môi giới hẹn hò không còn tổ chức rình rang như trước, nhưng các công ty, trung tâm vẫn “vươn vòi” ra khắp nơi để tìm khách hàng.

Các công ty quảng cáo rằng họ có hàng chục ngàn hội viên tham gia, trong số đó có cả người nước ngoài như: Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... Điểm chung của các trung tâm, công ty này là điều kiện cơ sở vật chất khá sơ sài. Nhiều trung tâm chỉ có bộ bàn ghế, điện thoại bàn và chiếc máy tính đời cũ. N.V.T.

Cựu giám đốc một công ty môi giới hẹn hò tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM), tiết lộ: “Gọi trung tâm, công ty cho “oách”, nhưng thật ra nhiều nơi chỉ có một người, kiêm giám đốc, nhân viên tư vấn, vệ sinh văn phòng...

ThS Phạm Thị Thu Uyên, chuyên gia tư vấn tâm lý tình yêu, Hội khoa học Tâm lý Giáo dục Tp.HCM, đưa ra lời khuyên:

“Để đảm bảo an toàn cho mình, trước khi quyết định tìm một nửa qua môi giới, người sử dụng dịch vụ phải tìm hiểu kỹ các thông tin về phía trung tâm, công ty môi giới và đối tác. Bởi khi đã chấp nhận dấn thân, bạn có thể gặp may nhưng cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng và cuộc đời mình”.

Thanh Nguyễn


Cùng chuyên mục

Cụ bà U70 mất 15 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi mạo danh công an

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy của các đối tượng.

Bắt "yêu râu xanh" xâm hại cháu bé 8 tuổi

Thứ 3, 07/05/2024 | 21:31
Tại cơ quan công an, Thật đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai trước đó đã 3 lần xâm hại cháu M.

Bình Thuận: Bắt nữ giúp việc trộm tài sản chỉ sau 2 giờ truy xét

Thứ 3, 07/05/2024 | 20:01
Do biết được vị trí chủ nhà cất giấu tài sản, nữ giúp việc đã lấy trộm rồi bán mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bình Thuận: Điều tra vụ một thuyền viên bị rớt xuống biển tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:11
Ngày 7/5, Công an thị xã La Gi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc một thuyền viên tử vong.

Xác minh thanh niên cầm vật giống súng ẩu đả trước quán bar ở Huế

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:03
Cơ quan Công an TP.Huế đang khẩn trương làm rõ một vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn, trong đó có một người cầm vật giống súng.