Như tin đã đưa, vào khoảng 8h ngày 2/8, bà Nguyễn Thị Tâm (60 tuổi), trú tại khối 6, phường Hồng Sơn, TP Vinh cùng một số người ngồi chơi trước đường Ngô Đức Kế ngửi thấy mùi hôi nồng nặc.
Nghi là xác động vật chết nên bà Tâm đi vào ngõ kiểm tra thì phát hiện mùi hôi bốc ra từ căn nhà 2 tầng khóa kín cửa. Ngay sau đó, bà Tâm gọi mấy thanh niên đến phá cửa thì hoảng hồn phát hiện 2 thi thể đã bốc mùi, đang trong quá trình phân hủy. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an.
Nạn nhân sau đó được xác định là H.N.Q.B. (27 tuổi), trú tại phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) và chị H.T.G. (29 tuổi), trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo
Chiều 2/8, cơ quan giám định pháp y Nghệ An đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân chết không do tác động bên ngoài, trên cơ thể cũng không có dấu hiệu đâm chém. Cơ quan chức năng cũng nhận định không có người đột nhập vào căn nhà mà đôi tình nhân này đã thuê.
Ngoài ra, từ hiện trường, nhiều người suy đoán B. đã dùng sợi dây kết liễu bạn gái, sau đó dùng chính sợ dây đó để treo cổ. Một số người cho rằng, đôi nam nữ này đã có ý định từ trước và đã có sự chuẩn bị cho cái chết của mình. Bởi, trước đó ít ngày, nạn nhân liên tục cập nhật trạng thái facbook như một lời từ biệt.
Cụ thể, ngày 14/7, anh B. đăng 13 hình ảnh chụp chung rất thân mật như ảnh cưới 'ảo' với chị G. ở các quán hàng, bãi biển kèm theo lời chú thích “Nếu có kiếp sau”.