Vừa qua, một clip xuất hiện trên internet cho thấy một ông bố cho đứa con còn rất nhỏ của mình điều khiển xe tay ga phóng nhanh trên đường đã gây xôn xao dư luận. Người bố thì đã bị phạt vì hành vi đó nhưng chuyện cho trẻ em làm việc người lớn kiểu như thế này vẫn còn hiện hữu rất nhiều.
Tôi không cho rằng ông bố trong clip đó không ý thức được việc mình làm là nguy hiểm, thậm chí còn biết rõ là đằng khác. Thế nhưng anh ta vẫn cho con mình làm vì đơn giản, anh ta nghĩ mình có khả năng xử lý nếu lỡ cháu bị lạc tay lái. Và có thể người bố tin là nếu chạy xe một đoạn ngắn thì không sao, cứ phải tập cho con dần để sớm biết đi xe máy.
Không ít ông bố liều lĩnh bất chấp tính mạng của cả hai bố con như thế này. Ảnh cắt từ clip.
Chính cái tâm lý “một chút thì không sao” và “tập dần cho quen” đó mới nguy hại. Có lẽ khá nhiều người đã từng chứng kiến, trong các buổi tiệc hoặc nhất là trong dịp cúng, giỗ, khi có đông anh em bạn bè và cả các cháu nhỏ tham dự, thường hay có chuyện một người bố sẽ đưa cho con mình ly bia, chén rượu và khuyến khích con uống dù cháu còn rất nhỏ, mục đích thì cũng không có gì khác là để các chú, các bác khác cảm thấy “phục” cả bố lẫn con.
Chuyện này cũng có thể gặp trong một buổi cà phê, khi các ông bố cho con mình uống loại thức uống chưa phù hợp với trẻ em này, chỉ để tập cho quen.
Ai cũng biết rằng dạy cho trẻ những kỹ năng sống để giúp trẻ trưởng thành là điều rất quan trọng và cần thiết. Có rất nhiều thứ để dạy cho con, thế nhưng nhiều vị phụ huynh lại không bỏ thời gian để hướng dẫn từ những hoạt động như biết dọn dẹp chỗ ngủ, tự làm vệ sinh cá nhân, tập bơi, tập đi xe đạp, trồng cây, tránh những con vật nguy hiểm, ... cho đến cách ứng xử, giao tiếp với người lớn, người lạ mặt.
Thay vào đó, họ tập cho con mình làm người lớn bằng cách dạy điều khiể