Cái tên đầu tiên được Dispatches nhắc đến là Gary O’Conno, cựu cầu thủ của Birmingham City. Theo đó, O’Conno đã sử dụng chất cấm trong khoảng thời gian giữa mùa giải 2009-10 và bị cấm thi đấu 2 tháng. Nhưng lệnh cấm này lại trùng với thời gian cầu thủ này nghỉ dưỡng thương và Birmingham đã nhân cơ hội giấu nhẹm mọi chuyện. Sau đó, O'Connor đã được đẩy sang Barnsley thi đấu theo dạng cho mượn mà CLB mới không hề biết chuyện cầu thủ này đã từng sử dụng ma túy.
Gary O’Connor- Ảnh Getty
Hai cái tên khác được Dispatches tiết lộ là tiền đạo Elvis Hammond và Shaun Newton. Cầu thủ Roman Bednar của West Bromwich đã từng nhận án cấm 3 tháng nhưng đã được giấu nhẹm chuyện này đi.
Chưa hết, theo Dispatches, trong một thời gian ngắn từ tháng 4/2007 đến tháng 8/2010, có hơn 240 mẫu thử bị bỏ sót vì các CLB cố tình không lấy mẫu thử của các cầu thủ để đem đi xét nghiệm.
Cũng theo điều tra của Dispatches, có tới 43 cầu thủ đã dính dáng tới việc sử dụng chất cấm dàn trải từ các CLB lớn đến nhỏ như Manchester City, Liverpool, Fulham, Everton, Newcastle, Swansea và Crystal Palace... Những CLB có số lượng cầu thủ dính chàm nhiều nhất là Portsmouth với 8 trường hợp, Swansea, 15 trường hợp và 12 cầu thủ của Scunthorpe cũng không vượt qua được đợt kiểm tra.
Trước những thông tin trên, FA đã một mực chối bỏ trách nhiệm, khẳng định rằng sẽ tiếp tục bảo vệ chính sách của mình trong việc giữ kín danh tính của những người không tham gia xét nghiệm.
Tuy nhiên, ông David Howman, Chủ tịch của WADA cho rằng: "Việc giấu diếm danh tính các cầu thủ dương tính với chất cấm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các CLB mua họ về mà không hề hay biết rõ hiện trạng của tân binh".
Nguyên Khánh