Gã tâm thần vác dao tự cắt “của quý”

Gã tâm thần vác dao tự cắt “của quý”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Trưa ngày 15/5, tại ngách 37, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, người dân khu vực phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi Đào Hải Thiện (SN 1982, trú tại SN 16 ngách 37) hai tay cầm dao Thái Lan tấn công người vợ đang mang thai ở tháng thứ 6 rồi sau đó tự cắt "của quý" của mình.

Người chồng điên loạn

Người dân trong khu vực cho biết, khi họ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người vợ Nguyễn Thị Kim D (SN 1982) nên đã vội chạy đến. Trong căn nhà 3 tầng, người chồng lôi vợ ra đến cổng nhà, trên tay lăm lăm dao chém liên tiếp vào người vợ. Ngay khi nhận được tin báo của nhân dân, thiếu tá Hà Văn Phóng, đại úy Đoàn Văn Thanh, trung sĩ Nguyễn Tuấn Anh đã lao đến hiện trường. Phát hiện thấy công an, Thiện đã khóa trái cửa "cố thủ". Sau khi lực lượng công an kêu gọi, Thiện đã mở cửa và lôi vợ ra sân phía ngoài mặt ngách 37.

Tại hiện trường, máu lênh láng từ tầng 2 xuống tầng 1

Trước tình huống này, thượng sỹ Tuấn Anh hô to "Bỏ dao xuống" để hướng sự chú ý của Thiện về phía mình. Trong giây lát Thiện quay ra phòng thủ, bỏ lơ người vợ đang gục trên vũng máu ít phút thì đồng đội nhào vào dùng vũ lực, tước vũ khí của Thiện. Trong lúc tiếp cận đối tượng nguy hiểm, thượng sỹ Tuấn Anh bị đối tượng chém một nhát vào phía tai bên trái, gây thương tích và trước đó, đối tượng đã tự làm bị thương mình và dùng dao tự cắt dương vật. Sau khi bị cảnh sát khống chế, Thiện đã bất tỉnh do mất nhiều máu. Công an phường đã vội đưa cả Thiện và vợ vào bệnh viện cấp cứu.

Những dấu vết để lại ở hiện trường cho thấy, Thiện đã chém vợ từ trên tầng 2 rồi sau đó lôi xuống tầng 1 và tiếp tục xuống tay với vợ. Kiểm tra sợ bộ cho thấy, chị D bị khoảng gần 40 vết chém khắp toàn thân.

Theo xác định ban đầu, Thiện từng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, sau đó đi dạy học khoảng 6 tháng thì có triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Khoảng năm 2006, Thiện từng phải đi chữa trị tại khoa Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Sau mấy tháng ở viện, tình trạng sức khỏe của Thiện được ổn định, Thiện xuất viện nhưng vẫn phải thường xuyên uống thuốc. Hiện nay Thiện đang làm việc cho một công ty quảng cáo.

Năm 2010, nhờ người quen mai mối, Thiện đã kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim D là người Hưng Yên, cùng quê với bố đẻ của Thiện. Chị D hiện đang làm kế toán cho một công ty luật tại Hà Nội và đang mang thai ở tháng thứ 6.

Hàng xóm của Thiện cho biết, bình thường Thiện là người rất hiền lành, khéo tay. Thiện vẽ rất đẹp nên cũng kiếm được kha khá tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Nếu không có sự việc xảy ra như vừa qua, thì bình thường hai vợ chồng sống vẫn rất hòa thuận, không thấy to tiếng bao giờ. Chính buổi sáng hôm xảy ra sự việc, Thiện đã nói với bố mẹ là đi ra ngoài, để Thiện ở nhà nói chuyện riêng với vợ.

Cũng nghi hoặc con lại tái phát bệnh cũ, nhưng bố mẹ Thiện nghĩ rằng sự việc không đến mức thê thảm như vậy. Sáng hôm đó, bố mẹ Thiện cũng đã tìm đến bác sĩ để mong rằng có thể nhận được lời khuyên để ngăn cản những hành động dại dột của con trai mình.

Nỗi lòng cha già

Do mức độ thương tích khác nhau, Thiện và vợ được điều trị tại hai nơi trong Bệnh viện Xanh-pôn. Một người nhà của chị D cho biết, chị đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên sức khỏe còn rất yếu, đặc biệt vẫn chưa có kết luận cuối cùng về tình hình của thai nhi. Dự kiến trong ngày hôm nay (17/5), các bác sĩ sẽ siêu âm để kiểm tra sức khỏe của em bé trong bụng chị D.

Người cha đang trông con trên giường bệnh

Về phía Thiện, sức khỏe của anh ta cũng đã hồi phục tốt, Thiện hiện tỉnh táo và có thể nói chuyện được với những người vào thăm mình. Bác sĩ đã nối được phần “của quý” do Thiện tự cắt.

Tuy nhiên, với những câu đối đáp phần nhiều tối nghĩa, người gặp đều có thể nhận biết Thiện ít nhiều có vấn đề về tâm thần. Trên giường bệnh, ngoài gương mặt bầm tím vì những vết thương, Thiện có vẻ là một thanh niên cao lớn trắng trẻo. Thấy bố mẹ tiếp chuyện chúng tôi, trên giường bệnh Thiện liên hồi ngọ nguậy, miệng không ngớt: "Chúng em yêu nhau lắm, chúng em yêu nhau lắm!"

Bố của Thiện cho biết, Thiện đã tốt nghiệp khoa Mĩ thuật trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội năm 2003. Sau đó trở thành giáo viên dạy môn vẽ ở một trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Thế nhưng tai họa đến mà không báo trước, đêm 1/4/2005, sau khi đi chơi ở nhà một người bạn về, người cha thấy Thiện bắt đầu có những biểu hiện bất thường, hay nói năng lảm nhảm. Sau đó, Thiện lấy xe máy đi lòng vòng khắp các phố phường, ai gọi cũng không chịu dừng lại. Thấy thế, gia đình và một số người bạn bè của Thiện hò nhau lại bắt được Thiện.

Khi đưa Thiện đến Bệnh viện Bạch Mai, tại đây các bác sĩ kết luận Thiện bị hoang tưởng và trầm cảm. Sau 2 tháng chữa trị tại khoa sức khỏe thâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, Thiện được cho ra viện. Tuy nhiên lúc này, trường học nơi Thiện đang công tác từ chối ký hợp đồng tiếp với Thiện và nói khéo rằng "đã tìm được người khác!". Không chịu thất nghiệp lấy một ngày, Thiện đi làm thợ khoan cho một công ty tư nhân, thu nhập không cao nhưng qua đó anh này cũng luôn cố gắng là người có ích cho gia đình. Sau khi lấy vợ, Thiện bỏ không làm khoan nữa mà đi làm cho một công ty quảng cáo, còn vợ thì cũng chuyển lên Hà Nội công tác và hiện tại đang là kế toán cho một công ty luật ở phố Bùi Thị Xuân.

Về chuyện đáng tiếc xảy ra chiều 15/5, người cha kể lại, ngay từ 2h sáng hôm ấy, ông đã thấy Thiện có biểu hiện bất thường. Khoảng 2h sáng ông thấy Thiện đi từ trên nhà xuống, vẻ mặt rất khác và có những hành động mất kiểm soát. "Tôi rất lo nó tái phát nên cả đêm hôm đấy tôi thức để trông nó. Khoảng 7h30 sáng, tôi lên nhà một bác sĩ quen của gia đình nhưng hôm ấy gia đình ông ấy đi vắng, tôi đành trở về", người cha thuật lại. Rồi sau đó, đến khoảng 12h, ông quyết định đi tìm bác sĩ lần nữa nhưng "khi về thì sự đã rồi".

Khi nói về nguyện vọng, ông rưng rưng nước mắt: "Gia đình chúng tôi chỉ mong các bác sĩ bằng mọi cách cứu chữa cho hai mẹ con cháu. Tôi rất ân hận vì đã không ngăn cản được thằng Thiện".

Nguyễn Long

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Một người đàn ông tử vong, nghi rơi từ trên cao xuống

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:36
Sau khi nghe tiếng động lớn, người dân phát hiện một người đàn ông nằm trên rào tôn của dự án đang thi công nhà cao tầng.

Lâm Đồng: Triệu tập 3 thanh niên tàng trữ súng trái phép

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:30
Ngày 29/4, Công an Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 thanh niên có hành vi tàng trữ súng trái phép theo quy định của pháp luật.

Bình Thuận: Truy tìm đôi nam nữ trộm lắc tay của tiệm vàng

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:44
Lợi dụng thiếu quan sát của nhân viên tiệm vàng, người phụ nữ nhanh tay trộm lắc vàng rồi lên xe máy người đàn ông chờ sẵn tẩu thoát.

Đồng Nai: Danh tính đối tượng đốt xe do vi phạm nồng độ cồn

Thứ 2, 29/04/2024 | 18:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Đồng Nai: Đồng loạt kiểm tra các quán bar, vũ trường

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:39
300 cảnh sát đột kích kiểm tra các quán bar, vũ trường, Beer Club, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma tuý.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố kẻ bán ô tô rồi đưa chìa khóa cho em trai đi trộm lại

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:26
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản".

Lâm Đồng: Triệu tập 3 thanh niên tàng trữ súng trái phép

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:30
Ngày 29/4, Công an Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 thanh niên có hành vi tàng trữ súng trái phép theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Đồng Nai: Đồng loạt kiểm tra các quán bar, vũ trường

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:39
300 cảnh sát đột kích kiểm tra các quán bar, vũ trường, Beer Club, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma tuý.