Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 22/12. Theo đó, vào thời gian trên, người dân thôn Phú Thọ, xã Xuân Lai (Gia Bình – Bắc Ninh) nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một người đàn ông ở trước cổng nhà bà Nguyễn Thị Vui (SN 1965) ở cùng thôn.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, mọi người vội chạy sang thì bàng hoàng nhìn thấy một người đàn ông nằm gục trên vũng máu, cách cổng nhà bà Vui chừng 2 mét. Vụ việc nhanh chóng được thông báo đến chính quyền sở tại.
Nhận được tin báo của người dân, Trưởng thôn Phú Thọ đã nhanh chóng có mặt. Đến nơi, ông nhìn thấy một người đàn ông đã chết nằm trên vũng máu. Cho nên, đã thông báo đến công an xã Xuân Lai, Công an huyện Gia Bình.
Không lâu sau, công an huyện có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua lời kể của người dân, công an xác định danh tính người đàn ông xấu số trên là Nguyễn Văn Dịu (SN 1965), trú tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT xác định được nghi can gây án là Nguyễn Văn Tú (SN 1992) – con trai thứ 2 của bà Vui. Sau khi gây án xong, nghi can Tú nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến ngày 23/12, công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Tú. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận vào chập tối ngày 22/12, Nguyễn Văn Dịu đến nhà “chơi” trong tình trạng có hơi men trong người. Lúc đó ở nhà chỉ có Tú và người mẹ đẻ. Tại đây, hai bên đã lời qua tiếng lại với nhau.
Trong lúc bực tức, Tú đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào sau vai của Dịu dẫn đến mất nhiều máu và tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án xong, Tú đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong lúc bỏ trốn, Tú ném con dao xuống dưới ao cách nhà không xa.
Được biết, Tú là con trai thứ hai trong gia đình có 2 anh em trai. Bố lâm bệnh nên đã mất. Mẹ ở nhà và cũng chỉ t