Thị trường gái gọi đang phát triển không ngừng nghỉ. Nếu trước đây các web thiendia... gần như độc quyền thì bây giờ hàng trăm địa chỉ trang web gái gọi khách nhau mọc lên như nấm sau mưa.
Giờ đây, checker có thể ngồi bất kỳ đâu, chỉ với một chiếc smartphone trên tay sẽ có ngay một cuộc gọi đến gái mại dâm và sắp xếp một cuộc hẹn. Chính sự thuật tiện trong việc “check” hàng như vậy đã khiến lực lượng gái gọi liên tục đổ về các “thiên đường sung sướng” của Thủ đô.
Từ mối của Thành “bò”, một mối có tiếng trong giới dẫn dắt gái gọi, chúng tôi liên hệ với Long “bê”, một đệ tử chân truyền trong “ngành công nghiệp” buôn bán thân xác. Long “bê” hoạt động kín tiếng hơn khi chỉ làm bố mì cho khoảng dăm bảy em gái gọi.
Long cũng đã “rút kinh nghiệm” sau chuyện của Thành “bò”. Khi hỏi về cuộc cạnh tranh trong nghề, Long “bê” có vẻ rất thẳng thắn và phát biểu như một “chuyên gia”. Theo Long thì thống kê chưa đầy đủ thì hiện tại lực lượng gái bán dâm ở Hà Nội lên đến trên dưới 5000 người, trong số đó một lực lượng lớn hoạt động trên các “địa chỉ vàng” ở hai tuyến phố chủ lực Tr.D.H và Ng.K.T.. Lượng gái bán dâm ngày càng nhiều nên sự cạch tranh cũng khốc liệt không kém sự thuận tiện.
Quả thật, trong quá trình tìm hiểu ngồi tại quán nước trong ngõ 204. T.D.H, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nhà nghỉ TL ở đây đã đón không dưới 10 lượt khách ra vào. Lượng khách lượn đến chốn thanh lâu này càng được dịp đông đúc hơn vào cuối tuần, những ngày trời nắng nóng.
Theo Như Ngọc, gái bán dâm mà tôi có dịp nhắc tới ở những kỳ trước, bản thân cô đã có thời gian làm việc đạt đủ lượng khách quen. Nhiều khi một mình không đủ đáp ứng cũng nghĩ ngay đến việc kéo thêm chị thêm em vào làm cho “khỏe”, tránh bị bố mì, bảo kê “hút máu”. Tuy nhiên, Ngọc bảo cô có kế hoạch “khác” nên không tự mình đứng ra thiết lập đường dây riêng.