Ghẹo gái, giết người: Cựu công an “giở nghề” chối tội

Ghẹo gái, giết người: Cựu công an “giở nghề” chối tội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Rượu vào, nổi máu tà dâm, sàm sỡ nhưng không thành, cộng với bản tính côn đồ của mình, Trần Văn Minh đã tước đi sinh mạng của một người mới phút trước thôi còn gọi mình bằng chú.

Sáng ngày 17/8/2011, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử vụ án Trần Văn Minh với tội danh Giết người. Tuy nhiên, trong phiên xử này, vẫn một mực chối tội với những lý lẽ hết sức vô lý.

Bà Trang Thị Mỹ Lệ, mẹ của nạn nhân ôm di ảnh của con tại tòa

Khách thuê mâu thuẫn, chủ nhà chết thảm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh, bà Trang Thị Mỹ Lệ là chủ nhân của căn nhà không số - tổ 27 khu phố 7 phường Thạnh Xuân, quận 12. Trên lầu bà Lệ xây 4 phòng để cho thuê. Ngày 2/10/2009, Trần Văn Minh đã thuê phòng trọ, trong dãy nhà trọ còn có Trần Thị Ánh Nguyệt thuê căn phòng thứ 3.

Khoảng 9h sáng ngày 3/10/2010, Minh ra quán tạp hóa của bà Lê Thị Thu Hồng mua 6 chai bia về phòng trọ để uống. Đến 15h30 cùng ngày, khi Nguyệt về đến phòng mình thì thấy Huỳnh Tấn Thiện (19 tuổi, là con trai thứ hai của bà Lệ) đang say rượu, nằm trước cửa phòng mình và xin Nguyệt ít nước để rửa mặt. Do hai người bằng tuổi, lại thường xuyên trò chuyện với nhau nên Nguyệt đã mở cửa cho Thiện vào rửa mặt trong nhà vệ sinh, còn mình thì đứng chờ ngoài cửa phòng, lưng quay ra ngoài.

Bất ngờ, Minh từ phòng trọ của mình đi sang, trên người cũng nồng nặc mùi rượu và vòng tay ra ôm lấy Nguyệt từ đằng sau để sàm sỡ. Thấy vậy, Nguyệt hất tay Minh ra và nói "chú lớn làm gì kì vậy?". Thiện đang rửa mặt bên trong, quay lại thấy vậy cũng nói "chú làm gì kì vậy, dù sao Nguyệt cũng là bạn con". Bị hai người phản ứng, Minh bỏ về phòng, vừa đi vừa chửi thề. Nghe ồn ào, bà Lệ đã chạy lên gác, thấy Minh say rượu thì khuyên Minh về đi ngủ, có chuyện gì đợi sau khi tỉnh sẽ nói. Sau đó, bà Lệ đi xuống nhà dưới, Minh tiếp tục chửi thề nên Thiện đã sang phòng Minh để nói chuyện, Nguyệt cũng đi theo vì thấy cả hai cùng say rượu, sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.

Khi vừa đến cửa phòng Minh thì Nguyệt thấy Thiện đột ngột lùi lại, tay nắm lấy tay Nguyệt và ngã ngửa ra sau đè lên người cô, trên ngực Thiện là một con dao với vết thương lút cán. Thấy Thiện bị đâm, máu chảy lênh láng, Nguyệt la lên nên bà Lệ mới quay lại thì thấy con mình đang nằm ngoài hành lang, trước cửa phòng Minh. Lúc đó, Minh định bỏ chạy thì bị bà Lệ xô ngã, dùng chân giữ chặt và kêu người lên trợ giúp. Thiện được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường tới bệnh viện. Tại bản giám định pháp y ngày 23/9/2010 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM kết luận, Huỳnh Tấn Thiện bị chết do vết thương đâm thủng tim và phổi phải gây chảy máu trong nặng.

Trên đường bị dẫn giải đến trụ sở công an phường Thạnh Xuân bằng xe máy, Minh đã chống cự quyết liệt để tìm đường tẩu thoát. Minh đã tắt máy xe, xô ngã người áp tải mình xuống đường làm một số người dân tại nơi đây tức giận xông vào đánh và khống chế gây thương tật 36% vĩnh viễn. Trước thái độ của Minh, công an phường Thạnh Xuân đã phải dùng xe ô tô để áp tải Minh về phường.

Quanh co chối tội

Trần Văn Minh khi phạm tội là nhân viên bảo vệ siêu thị. Tuy nhiên, trước đó Minh đã có 17 năm phục vụ trong ngành công an, cũng đã nắm rõ những quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Minh đã phủ nhận toàn bộ nội dung nêu trên của bản cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh đưa ra. Trước những câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát cũng như Hội đồng xét xử, Minh đều trả lời một cách vòng vo, mập mờ và mâu thuẫn. Trước thái độ thiếu thành khẩn đó, không ít lần Minh đã bị chủ tọa phiên tòa nhắc nhở nên đi vào trả lời trực tiếp các câu hỏi của tòa.

Bị cáo Trần Văn Minh tại phiên tòa

Theo Minh, trong khi đang ngủ tại phòng trọ thì nghe thấy tiếng động, Minh định mở cửa ra xem thì bị một thanh niên đạp cửa xông vào đánh nên đã dùng dao bấm của mình đuổi theo nắm được người thanh niên đó, đe dọa sẽ đưa ra cơ quan công an. Sau đó Minh về phòng cất dao thì bất ngờ bị ai đó đánh vào đầu ngất xỉu, khi tỉnh dậy đã thấy bị công an phường Thạnh Xuân bắt giữ, đồng thời phủ nhận con dao tại hiện trường là của Minh dùng đâm Thiện.

Tuy nhiên, qua khám xét tại hiện trường, cơ quan điều tra xác nhận cánh cửa phòng trọ của Minh được làm bằng thép và không có dấu vết bị bung ra do có lực tác động vào, nhà bà Lệ mới xây phòng cho thuê nên chưa có ai thuê mướn. Khi xảy ra vụ án, chỉ có Nguyệt và Minh là có mặt tại hiện trường. Đồng thời, qua giám định thì con dao được thu giữ tại hiện trường cũng chính là con dao gây ra cái chết cho Huỳnh Tấn Thiện.

Khi được hỏi nguyên nhân vì sao không đồng ý với bản cáo trạng của Viện Kiểm sát, Minh cho rằng mình đã bị ép cung nên khai bừa, đồng thời đặt ra nghi ngờ giữa hai anh em Huỳnh Tấn Thiện và Huỳnh Anh Phước (anh trai Thiện) có mâu thuẫn với nhau dẫn tới việc Thiện bị đâm, nhằm trốn tránh tội đã tìm cách dựng hiện trường giả để vu vạ cho mình. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra những luận điểm để bác bỏ lời khai của Minh.

Dù vậy, vì bản thân bị cáo Trần Văn Minh không nhận tội, đồng thời nhận thấy còn nhiều điểm cần phải bổ sung đối với hồ sơ vụ án, nhất là một số điểm còn chưa hợp lý trong lời khai của nhân chứng lẫn bị cáo, hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung. Những diễn biến mới nhất về vụ án sẽ được chúng tôi thông tin cho bạn đọc vào những số tiếp theo.

Minh Nghĩa

Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Điều tra vụ bé gái 9 tháng tuổi chết bất thường với nhiều vết bầm tím

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:55
Một bé gái 9 tháng tuổi được người thân phát hiện tử vong tại nhà với nhiều vết bầm tím bất thường, nghi bị cha ruột sát hại.

Cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh mở tài khoản ngân hàng

Thứ 6, 03/05/2024 | 06:09
Ngày 2/5, trên cổng TTĐT Công an tỉnh Lai Châu, cơ quan này đã có cảnh báo về thủ đoạn thuê, mua học sinh mở tài khoản ngân hàng.

Một công chức địa chính xã ở Phú Quốc tự thú nhận hối lộ

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:32
Ngày 2/5, ông Đoàn Thanh Tuấn đã đến Công an Tp.Phú Quốc tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ từ nhóm người của Công ty LHĐ.

Hà Tĩnh: Bắt nóng nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:10
Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Doãn Bảo - nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi.

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả

Thứ 5, 02/05/2024 | 20:24
Tại cơ quan công an, 10 đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa bát giả thương hiệu Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả

Thứ 5, 02/05/2024 | 20:24
Tại cơ quan công an, 10 đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa bát giả thương hiệu Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.