Chưa tới 7h30 sáng 28/10, mặc cho trời nắng nóng nhưng tại Nhà văn hóa – thông tin huyện Văn Yên đã chật kín người đến dự phiên tòa xét xử Đặng Văn Hùng - nghi phạm giết 4 người rúng động ở Yên Bái.
Nhiều người đã chấp nhận đứng trong suốt cả phiên xét xử chỉ để được nghe HĐXX đưa ra một phán quyết công bằng.
Hàng nghìn người có mặt theo dõi phiên xét xử bị cáo Đặng Văn Hùng.
Đau đớn cầm di ảnh 4 người thân xấu số, những người thân nhà bị hại mong muốn HĐXX tuyên bản án thích đáng cho bị cáo Đặng Văn Hùng để 4 vong hồn được yên nghỉ nơi chín suối.
Cha mẹ của nạn nhân Trần Văn L. cùng vợ là chị Phàn Thị H. (30 tuổi) chưa kịp mừng cho gia đình của các con đang hạnh phúc, êm ấm thì xảy ra sự việc tang tóc trên.
Bà Lý Thị R. (gần 50 tuổi, mẹ đẻ của nạn nhân Phàn Thị H.) ôm di ảnh đứa con gái, hai mắt đỏ hoe, chia sẻ: "H. là con cả trong gia đình, sau H. là hai cô em gái và một cậu em trai mới đang học lớp 4. Là con gái lớn trong nhà, thấu hiểu nỗi vất vả của đấng sinh thành, H. sớm phải theo bố mẹ lên nương làm rẫy, trồng, ngô, khoai, sắn. Về nhà lại phụ giúp cha mẹ trong việc trông nom, bảo ban các em, rồi cả việc quán xuyến nhà cửa. Ngay cả khi đi lấy chồng, nó vẫn không quên trách nhiệm của một người con".
Kể đến đây, bà R. đau xót nhớ về đứa con gái hiếu thảo: “Vợ chồng nó vẫn sang làm lụng, đỡ đần chúng tôi việc nương rẫy. Chúng tôi tuổi cao, sức yếu, giờ không gánh vác được những việc nặng nhọc. Khi đau ốm, con tôi vẫn sang đưa chúng tôi đi khám bệnh và lo liệu hết tiền thuốc thang”.
Bà R. cũng không khỏi tiếc thương cho người con rể ngoan hiền, chăm chỉ làm lụng.
Đối với gia đình bên vợ, anh L. luôn làm hết trách nhiệm của một người con, một người anh, v