Giết chồng vì bị ngược đãi

Giết chồng vì bị ngược đãi

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
(Nguoiduatin.vn ) Không kìm chế được nỗi sợ hãi của bản thân trước những lời dọa nạt, hành động vũ phu của người chồng để rồi như bị "ma xui, quỷ khiến", Huệ đã ra tay sát hại chồng.

Giọt nước tràn ly

Chị Đinh Thị Th, cùng xóm với gia đình Huệ cho biết: "Vợ chồng cái Huệ sinh toàn con gái, gia đình cũng không khá giả gì. Chồng nó thường xuyên uống rượu say về là lại đánh đập, ngược đãi vợ con, đập phá nhà cửa, khiến Huệ thường xuyên phải đi ngủ nhờ nhà anh chị em và những người cùng xóm. Chồng nó càng ngày càng đổ đốn với rượu và cũng chỉ vì sinh toàn con gái nên cuộc sống vợ chồng càng ngày càng mâu thuẫn nhiều hơn. Tuy đã được trưởng bản, chính quyền địa phương, anh em họ hàng khuyên răn, cảm hóa giáo dục nhiều lần nhưng thằng chồng nó vẫn không chịu sửa chữa, chứng nào, tật đấy... để rồi sự việc đau lòng đã xảy ra".

Pháp luật - Giết chồng vì bị ngược đãi

Không ít những vụ án đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân chính là do nạn bạo hành gia đình. (Ảnh minh họa).

Đinh Thị Huệ nên nghĩa vợ chồng với Lường Văn Kh (SN 1974, ở Bản Vãn, xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) từ năm 1993, có với nhau 5 người con gái, cuộc sống kinh tế của gia đình chỉ dựa vào mấy thửa ruộng. Kh bản tính gia trưởng nên việc vợ không sinh được con trai đã khiến cho cuộc sống gia đình mỗi ngày một nặng nề, mâu thuẫn chồng chất.

Tối 16/3/2012, Kh đi uống rượu về nhà đập phá, đánh chửi Huệ. Huệ như đã quen với sự việc vẫn thường xuyên xảy ra như cơm bữa nên im lặng bỏ sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Sáng hôm sau (17/3), Huệ lại dậy sớm trở về âm thầm dọn dẹp nhà cửa (chiến tích mà Kh đập phá đêm qua). Cô vừa lầm lũi làm vừa khóc vì thương cho thân phận của mình, thương những đứa con và tủi nhục về một gia đình khi người chồng ngày càng chẳng ra gì thì Kh lại trở về nhà.

Nhìn thấy vợ, Kh lại lẩm bẩm chửi mắng khiến Huệ phải đi ra đằng sau bếp. Một lúc sau, Kh bỏ đi đến khoảng 11h lại trở về trong tình trạng say khướt. Lúc này Huệ đang lúi húi hái rau ngoài vườn, Kh cầm theo con dao, dáng đi xiêu vẹo, miệng lẩm bẩm chửi, vung dao về phía Huệ: “Tao sẽ chém chết mày!”.

Thấy hành động của chồng đáng sợ, Huệ vứt vội nắm rau trên tay bỏ chạy thì Kh vung dao chém tứ tung xung quanh, chặt phá ống dẫn nước và bất cứ thứ gì trước mặt. Khoảng 12h, Huệ trở về nhà định nấu cơm cho các con đi học, đi làm về ăn, thì đau lòng chứng kiến Kh đang tiếp tục đập phá nhà cửa. Kh phá bung chiếc giường ngủ ném ra ngoài sân, những vật dụng trong nhà cũng bị ném hết ra sân... Quá xót xa khi chứng kiến hành động của chồng, nhà vốn nghèo nay lại bị chồng đập phá hết đồ đạc nhưng Huệ chỉ biết ngậm lòng và quay sang nhà hàng xóm tránh chồng.

Đoạn nghĩa vợ chồng

Từ bên nhà hàng xóm, Huệ luôn lắng tai nghe và phấp phỏng theo dõi diễn biến hành động của chồng bên nhà như thế nào. Khi không còn nghe thấy tiếng Kh chửi, đập phá nữa Huệ mới dám trở về nhà. Nghĩ rằng Kh đã ngủ, cô liền ra vườn vơ vội nắm rau vừa vứt, đi vào bếp chẻ củi nấu cơm. Đang lúi húi chẻ củi Huệ lại nghe thấy tiếng chửi bới của Kh, bất giác ngoảnh lại cô thấy Kh tay trái cầm chiếc súng bắn cá (súng tự chế), tay phải cầm chiếc búa đinh đang giơ lên định đập Huệ. Mắt Kh vằn lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu, miệng lẩm bẩm: "Tao đập cho mày chết!". Thấy vậy, Huệ vùng đứng dậy, vung con dao đang dùng chẻ củi ra phía trước, hai tay cô lăm lăm con dao, miệng không nói một lời. Kh thấy Huệ vung dao như vậy thì bỏ lên nhà, miệng vẫn lẩm bẩm dọa: "Mày cứ ngồi đấy tí nữa tao xuống mày sẽ biết tay. Tao sẽ giết chết mày...".

Nghe Kh nói như vậy, sợ tí nữa Kh sẽ xuống đánh mình, Huệ không còn đầu óc nào nghĩ đến chuyện cơm nước nữa. Huệ ngồi thừ ra trong bếp, bao nhiêu hình ảnh, lời nói kèm với những hành động ngược đãi của chồng suốt những năm tháng qua ùa về trong tâm trí mà cô không thể nào kìm nén được. Huệ không còn làm chủ được bản thân, cô cầm dao lên nhà, tiến sát chiếc giường nơi Kh đang nằm rồi vung dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng mặt và cổ của chồng. Kh đau đớn gầm thét vùng chạy và gục ngã ngay giữa nhà. Kh chết trên đường đưa đi cấp cứu. Còn Huệ, sau khi chồng gục ngã, cô như sực tỉnh về hành động giết chồng của mình. Huệ chỉ biết vứt lại con dao trên sàn rồi chạy sang nhà hàng xóm.

Tại cơ quan công an huyện Văn Chấn, Huệ đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chồng của mình. Nước mắt giàn giụa, Huệ cho biết về nỗi thống khổ khi suốt ngày bị chồng ngược đãi và không thể lý giải tại sao mình lại có thể giết chồng. Huệ luôn miệng: "Lúc đó em như bị "ma xui, quỷ khiến", không còn biết gì nữa. Không ngờ em đã giết chết anh ấy...".

Một điều tra viên công an tỉnh Yên Bái cho biết, hành động của Huệ đã phạm vào tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Dù sao cũng thật đau lòng và đáng thương cảm cho những người phụ nữ sống trong cảnh gia đình có người chồng gia trưởng, ham rượu và thường xuyên ngược đãi, đánh đập vợ con. Nguy cơ dẫn đến án mạng trong những trường hợp như thế này không hề nhỏ.

Trần Hải


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.