Nhẫn tâm giết vợ chỉ vì những lời đồn thổi
Chiều ngày 20/8, nhân viên của khách sạn Sông Sen, nằm trên đường An Phú – Bình Chuẩn (khu phố 1A, phường An Phú, Thuận An, Bình Dương) tá hỏa phát hiện người phụ nữ thuê phòng trong khách sạn tử vong, trên người có nhiều vết đâm.
Quá hoảng sợ người này đã vội truy hô và trình báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ án trên.
Qua khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Quách Thị Th. (30 tuổi, quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Nghi can số 1 trong vụ án được xác định là chồng của nạn nhân là Trần Đình Thịnh (sinh 1987, quê huyện Cam Lộ, Quảng Trị).
Theo chị Quách Thị T. (em gái nạn nhân) cho biết, chị Th. và Thịnh kết hôn năm 2007 và có với nhau hai mặt con, con trai lớn hiện nay đang học lớp 3, con trai nhỏ mới hai tuổi.
Cuộc sống của 2 vợ chồng vốn khó khăn nên Thịnh cũng rất yêu thương vợ con, gia đình nghèo, nên chồng đi phụ hồ, chị Th. ở nhà nuôi trâu, gà kiếm sống qua ngày.
Nhưng dần dà, kinh tế ngày càng eo hẹp, lại phải nuôi thêm hai người con, Thịnh xin đi làm công bên Trung Quốc, chị Th. ở nhà nuôi con.
Chị Quách Thị T. (em gái nạn nhân tâm sự về chị mình)
Chị T. kể: "Cũng trong quá trình này, bên cạnh nhà chị Th. có một người là ông Trần Văn L. hay sang nhà chơi nói chuyện qua lại. “Miệng đời vốn ác độc”, họ đồn thổi chị tôi và người đàn ông tên L. có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó lời đồn tới tai Thịnh.
Cách đây khoảng 25 ngày, Thịnh từ Trung Quốc về, đi dò hỏi thông tin về việc chị tôi qua lại với người đàn ông. Sau đó, người này về đánh đập chị tôi 1 trận “thập