"Góc tối" của xã hội khiến người trẻ rung động

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Câu chuyện về cuộc sống nơi hè phố được thực hiện trên nền nhạc ca khúc "Góc tối" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong với lời đề tựa “không ai đi đường một mình” đang thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Hai nhân vật chính trong clip là “thằng bụi đời” (street- urchin) và “gã điên” (mad guy). “Thằng bụi đời” có cuộc sống vất vưởng, kiếm ăn bằng nghề cắp vặt và từng bị “gã điên” bắt quả tang khi định ăn trộm một bắp ngô. Còn “gã điên” cả ngày lang thang trên phố, gặp cái gì, gặp ai cũng cười phá lên và thường xuyên bị đánh đuổi. Nhưng chính hai con người sống kiếp bị ruồng bỏ ấy đã tìm đến với nhau. Trong một lần “thằng bụi đời” ăn trộm bị đuổi bắt, chính ”gã điên” đã ra tay cứu và chịu trận thay.

Sự khéo léo khi thể hiện biểu cảm của từng nhân vật đã tạo ra hiệu ứng cảm xúc bất ngờ và nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ.

Sự kiện - 'Góc tối' của xã hội khiến người trẻ rung động

"Thằng bụi đời"

Sự kiện - 'Góc tối' của xã hội khiến người trẻ rung động (Hình 2)."Gã điên"

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, bạn Nguyễn Việt Anh, người vào vai “thằng bụi đời”, kể: “Mình chưa bao giờ bị đói nên có những điều mình không có được cảm xúc đích thực. Nhưng khi ngồi ở bối cảnh, mình đã cố gắng diễn đạt sự cô đơn và vô vọng trong cuộc sống của một gã bụi đời. Khi diễn cảnh ôm gã điên trong tay, mình thật sự xúc động giống như đó là anh em mình vậy!”.

Còn nhân vật “gã điên” trong clip tâm sự: “Cuộc sống không chỉ được bôi đen hay tô hồng tuyệt đẹp. Nghệ thuật đôi khi chỉ là tiếng đau khổ phát ra từ những kiếp lầm than. Có một thằng điên dám xả thân bảo vệ thằng bụi đời, kẻ mà nó luôn cho là em của mình”.

Qua clip, nhóm bạn trẻ muốn gửi đến cộng đồng quan điểm sống: “Tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời người khác nó sẽ quay trở về cuộc sống của ta”.

P.V