Sau khi phát hiện sự việc, nạn nhân đã được cô giáo Hiệu trưởng và một số giáo viên khác đưa đến Phòng khám Đa khoa Ngãi Cầu để kiểm tra.
Nhận được tin báo về vụ việc trên từ một người dân, PV Người Đưa Tin đã đến hiện trường nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu thực hư câu chuyện.
Anh Nguyễn Tiến Thành (40 tuổi), bố đẻ cháu Hiếu cho biết: “Khoảng 11h sáng nay lúc tôi đang đi làm thì nhận được tin cháu đang ở trên viện đầu làng chụp chiếu do vừa nhảy từ tầng hai phía hành lang lớp học xuống đất. Cả nhà ai cũng lo lắng và tôi với bà nội cháu vội lên Trạm xá đầu làng để xem sự thể thế nào”.
Qua trao đổi với cô giáo Nguyễn Thị Hưởng – Hiệu trường nhà trường xác nhận sự việc này là có thật.
Bà Hưởng cho biết: “Sau khi tan giờ học buổi sáng lúc 10h30, tôi vẫn ở lại trực trong trường rồi khoảng 10h55 có người tới báo xảy ra việc một em học sinh nhảy từ tầng hai xuống khiến cho tôi và những người có mặt ở đó vô cùng bất ngờ và khẩn trương đưa cháu tới Trạm y tế đầu làng để kiểm tra. Lúc tiếp xúc với chúng tôi, cháu Hiếu vẫn tỉnh táo và có phần sợ hãi sau cú nhảy vừa rồi. Rất may cháu chỉ bị thương nhẹ ở phần bàn chân bên trái. Kết quả chụp chiếu cho thấy các bộ phận xương vẫn bình thường, chỉ bị thương ở phần mềm do trật khớp ở gót chân”.
Hiện trường nơi nạn nhân có hành động “dại dột” khi nhảy từ trên tầng hai xuống. Phía dưới là bồn hoa đã dọn sạch cỏ nhưng chưa kịp trồng cây gì mới.
Thấy tình trạng của cháu không quá nghiêm trọng nên các bác sĩ đã cho cháu về nhà để gia đình tiện chăm sóc.
Bà Phó Thị Sửu (73 tuổi), bà nội của cháu Hiếu vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc: “Bình thường lúc cháu nó ở nhà tôi cũng phải hò hét rất nhiều vì hiếu động. Lúc sáng nay, cô giáo có gọi về cho gia đình theo số điện thoại cố định thì máy lại hỏng nên không nghe được.