Thông tin từ Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 24/3, người dân trong khu vực thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thất thanh được phát ra từ nhà chị Đặng Thị H. (SN 1985, trú cùng địa chỉ trên). Biết có chuyện chẳng lành, mọi người vội vàng chạy sang thì bàng hoàng phát hiện chị H. đang nằm đau đớn trên nền nhà, xung quanh nhà nồng nặc mùi axit. Ngay sau đó, người dân đã đưa chị H. đi cấp cứu.
Theo chia sẻ của người thân chị H., sáng ngày 24/3, chồng cũ của chị H. là Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) bất ngờ khóa kín cửa không cho vợ con ra ngoài. Trước tình hình trên, đến chiều, chị H. gọi điện cho bố đẻ là ông Đặng X. sang để nói chuyện về việc mâu thuẫn của mình với chồng.
Trong lúc cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Thông liền chạy đi lấy can đựng axit tưới khắp cơ thể chị H. trước mặt bố vợ và đứa con gái mới 8 tuổi. Sự việc quá bất ngờ, khiến mọi người không kịp can ngăn.
Được biết, vì cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, Thông và chị H. đã ly hôn. Tuy nhiên, vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Thông đến xin lỗi gia đình chị H. và hai vợ chồng quay về ở với nhau. Theo người dân sống gần hiện trường xảy ra vụ việc cho biết, Thông và chị H. mới chuyển đến sống tại đây được 2 tuần.
Hiện tại, chị Đặng Thị H. đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, phẫu thuật mắt và thanh quản tại Viện Bỏng quốc gia với tình trạng bị bỏng nặng.
Tiểu Phàm