Phút bồng bột, đánh mất tuổi thanh xuân
Vào một ngày cuối tháng 9,PV báo Người Đưa Tin có dịp về xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Bước chân vào mảnh đất thuộc diện nghèo khó nhất huyện Quỳnh Lưu này, khi hỏi về Thắng “Ken” (SN 1985), trú tại xóm Thọ Tiến (Quỳnh Thọ), hầu như ai ai cũng biết và chỉ dẫn tường tận cho chúng tôi. Đối với người dân nơi đây, họ biết đến anh không phải vì anh từng có một quá khứ lầm lỗi mà bởi vì anh là một tấm gương thanh niên điển hình trong xây dựng kinh tế.
Ngồi tiếp chúng tôi trong khu nhà hàng khá khang trang còn thưa khách buổi sáng. Ban đầu, Thắng tỏ ra rất è dè khi kể về những tháng ngày bồng bột nhưng đầy nuối tiếc của cuộc đời trai trẻ. Nhưng sau một thời gian ngắn cảm thấy được sự chân thành của vị khách, Thằng đã bắt đầu trải lòng và giãi bày về đời tư của bản thân.
Thắng nhớ lại: “Thời niên thiếu, tôi cũng cũng giống như bao bạn cùng trang lứa. Tốt nghiệp cấp 3, tôi vào Đà Lạt thi đại học. Tuy nhiên, vì thiếu điểm nên tôi đã học hệ trung cấp Trường CĐ GTVT 3 tại đó. Theo học ở đây được hai năm nhưng vì bản tính chơi bời, hay đua đòi nên không ít lần tôi và nhóm bạn gây gổ, đánh lộn và sau đó bị đuổi học khỏi trường”.
Cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa, Thắng cũng có thời gian bồng bột
Không còn đi học, Thắng không dám về quê với bố mẹ và bạn bè để đối diện với sự thật của mình. Lúc này, vốn đam mê nấu nướng nên Thắng xin vào một nhà hàng tại Đà Lạt học nghề suốt 3 năm. Thời điểm ấy, Thắng đã có tình cảm và bén duyên với chị Ngô Thị Yến (SN 1987), trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) – người cùng quê và cũng đang làm ăn tại Đà Lạt.
Khi đi đến quyết định kết hôn, Thắng đã đưa Yến về quê xin gia đình tổ chức đám cưới và sau đó hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.