Về chuyện lùm xùm gần đây liên quan đến Hồ Ngọc Hà mà báo chí đưa tin nói riêng và chuyện quan hệ chân dài-đại gia nói chung, tôi có đôi ba dòng suy nghĩ.
Cá nhân tôi không ghét hay ngứa mắt gì với Hồ Ngọc Hà, đối với tôi, cô ấy đơn giản là người trong giới giải trí, tức ngoài việc nhìn thấy trên TV, báo đài, hoàn toàn chẳng có quan hệ gì, cô ấy là ai, làm gì, chẳng ảnh hưởng tới tôi.
Nhưng cùng là phụ nữ với nhau, trong sự việc này, tôi cảm thấy khá đáng tiếc cho cô ấy.
Tôi tự hỏi, ngoài anh C (Cường - PV) ra, liệu còn có người đàn ông nào coi cô ấy là "vợ"? Có lẽ từ nay trở đi, cô ấy có thể làm đàn bà, làm chân dài, làm người tình, làm mẹ của những đứa con, nhưng không thể làm vợ ai đó nữa.
Đại gia ư? Có lẽ cô ấy và cả nhiều người phụ nữ đều không biết rằng trên đời này, đại gia thì có nhiều, chứ "chồng" chỉ có một.
Tôi nói thế có thể khiến nhiều chị em cảm thấy ngược đời, cho rằng loại đàn ông bình thường để túm lấy làm chồng ngoài đường thiếu gì, hàng quý và cực hiếm phải là các vị đại gia, thiếu gia, những người có chức quyền và tiền của.
Nhưng tôi lại không nghĩ vậy.
Mặt xinh, dáng chuẩn, nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà thì muốn vớ đâu đại gia chẳng được. Bởi vì quan hệ chân dài - đại gia xưa nay vốn sòng phẳng, lỏng lẻo, đôi bên có lợi: anh cho tôi tiền thì tôi cho anh (...) tình.
Mà vốn dĩ, nếu cặp với Hồ Ngọc Hà, vị đại gia sừng tê giác CĐK (Chu Đăng Khoa - PV) hay bất cứ đại gia nào khác đều không chỉ có được thân xác cô ấy, mà mối làm ăn của họ, nhờ vào danh tiếng vốn có của cô, chắc cũng được nâng lên đáng kể. Tôi nói thật, đối với họ, có lẽ vai trò ở bên cạnh họ của cô ấy chẳng khác nào một vật trang trí đắt tiền, gần giống với việc doanh nhân gặp nhau ký hợp đồng phải lôi Vertu đặt lên mặt bàn, phải dùng bút Mont Blanc, phải giả v