Khoảng 13h15 ngày 4/4 cả trường THPT Quảng Oai (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) nhốn nháo với tin có án mạng xảy ra ngay tại ban công tầng hai của trường. Hung thủ là Nguyễn Duy Phong và nạn nhân là Nguyễn Tuấn Anh, cả hai hiện đang học lớp 10A11 của trường.
Di ảnh nạn nhân
Theo những gì các học sinh khác chứng kiến, vụ án mạng trên xảy ra sau giờ chơi tiết 2 khoảng 3 phút, Phong bị Tuấn Anh và một số bạn khác dồn ra ban công ngay trước cửa lớp học. Bất ngờ Phong rút dao đâm một phát vào người Tuấn Anh khiến Tuấn Anh gục xuống. Sau đó, Phong điềm nhiên cầm dao vào ngồi lớp học. Đến khi các học sinh khác báo lên Ban giám hiệu thì Phong tự nhận tất cả và nộp lại hung khí gây án. Nạn nhân Tuấn Anh ngay sau đó được đưa vào bệnh viện Sơn Tây cấp cứu, đến 15h30’ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.
Để làm rõ hơn câu chuyện buồn đang gây xôn xao dư luận trên toàn địa bàn huyện Ba Vì, PV đã tìm về nơi xảy ra án mạng. Theo một học sinh (đề nghị giấu tên) lớp 10A11 Tuấn Anh và Phong vốn không thân thiết, chỉ là bạn học cùng lớp đơn thuần. Học sinh này quả quyết rằng vụ án thương tâm trên bắt nguồn từ món nợ 700 nghìn đồng của Phong với một học sinh khác.
Theo đó, từ đầu năm lớp 10 Phong bắt đầu vướng vào và nghiện trò đánh bi-da ăn tiền. Trong quá trình đó, Phong có nợ một học sinh tên T món tiền 700 nghìn đồng. Sau khi đòi nợ nhiều lần không được, T tìm gặp Tuấn Anh và ngỏ lời nhờ Tuấn Anh đòi hộ món nợ trên với lời hứa sẽ chia lại cho Tuấn Anh một ít.
Nhận lời đòi hộ T số tiền đó ngày 2/4/2011 Tuấn Anh đã gặp Phong và dằn mặt trước Phong bằng vài cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Đến thứ 2 (ngày xảy ra án mạng) lúc ra chơi, Tuấn Anh cũng lôi Phong ra trước cửa lớp tiếp tục dọa nạt. Ngoài Tuấn Anh còn khoảng 3 học sinh khác đứng cổ vũ. Tuấn Anh hỏi: "Mày có trả tiền không thì bảo?". Phong đáp: "Tớ chưa có tiền, các cậu để cho tớ thêm một thời gian nữa, khi nào có tớ trả một ít, còn lại thì các cậu cho tớ xin". Nghe xong, Tuấn Anh liền lấy tay tát vào đầu Phong một cái làm Phong ngã vào lan can và nằm xuống đất.
Bất ngờ Phong rút trong túi ra con dao loại gọt hoa quả dài khoảng 20 cm đâm trúng vào ngực khiến Tuấn Anh gục xuống ngay sau đó. Thấy vậy, các bạn xung quanh chạy vào can ngăn. Tuy Tuấn Anh không thể đứng vững được nhưng vẫn nói: "Tớ không sao, các bạn bỏ tớ ra, tớ tự đi được". Nhưng ngay sau đó, Tuấn Anh yếu dần và người lịm đi, sự việc được cấp báo lên trường và trực tiếp thầy chủ nhiệm lớp 10A11 và hai em học sinh đã gọi taxi đưa Tuấn Anh đi cấp cứu. Theo những thông tin nhận được ban đầu, khả năng vết đâm trúng van tim và rách phổi khiến nạn nhân tử vong chỉ sau đó ít phút.
Theo gia đình Phong, lý do mang theo dao khi đi học là do Phong đã nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung như sau: "Phong ơi mai đi học phải cẩn thận, chúng nó đánh mày đấy, mày phải chuẩn bị mà đề phòng". Chiếc điện thoại này đã được cơ quan công an thu giữ để phục vụ cho quá trình điều tra.
Long Nguyễn