Bị cáo Thường cúi gằm mặt, ân hận với tội lỗi mình gây ra năm xưa
TAND Hà Nội ngày 5/4 đưa bị cáo Hà Huy Thường (SN 1986, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.
Thường là một trong các nghi phạm gây ra vụ án giết người xảy ra tại bến xe Mỹ Đình cách đây 6 năm.
Nhắc đến vụ truy sát kinh hoàng vào khoảng cuối năm 2010 tại bến xe Mỹ Đình, chắc hẳn nhiều người vẫn còn cảm thấy hãi hùng.
Thời gian đó, có một nhóm người lao động tự do thường xuyên tụ tập tại bến xe Mỹ Đình, ngoài những lúc có người thuê làm việc thì nhóm này thường tụ tập ngồi uống nước chè, tếu tao dăm ba cậu chuyện cho hết ngày, cũng như chia sẻ những nỗi vất vả trong cuộc sống mưu sinh.
Nhóm này có 7, 8 người gồm Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986, Chương Mỹ, Hà Nội), Trịnh Bá Hòa (SN 1981, quê ở Nam Định), Nguyễn Thanh Hải (SN 1983, ở Từ Liêm, Hà Nội), Lê Hoàng Anh (tức Hoàng A Phủ, SN 1974, quê ở Hà Nam), Quách Văn Tình (SN 1987, ở Ứng Hòa, Hà Nội), Trần Ngọc Tiến (SN 1984, ở Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Đức Biên (SN 1987, ở Bắc Giang) và Mai Anh Tuân (SN 1982, ở Thanh Hóa).
Khoảng 6h30 ngày 11/12/2010, đứng vật vờ ở bến xe mà chả có việc gì làm, cả nhóm “nháy” nhau chơi xóc đĩa.
Sau một hồi “sát phạt”, Hải bị thua hết tiền nên quay sang nghi ngờ Thắng và Hòa thông đồng với nhau cờ bạc bịp.
Bực tức, Hải cùng mấy anh em còn lại lấy dao chọc tiết lợn (mang sẵn trong người) dí vào cổ Thắng đe dọa đòi trả lại hết tiền.
Quá sợ hãi, mặc dù đã lột sạch ví trả lại cho các bạn, nhưng Hải cùng đồng bọn vẫn ép Thắng và Hòa lên xe taxi ra khu đất trống gần tòa nhà Keangnam thuộc xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Với sự giúp sức của đồng bọn, quyết xử hai kẻ dám chơi cờ bạc bịp ngay cả bạn bè.
Hải bắt Thắng và Hòa quỳ xuống