Chuyện tình đẹp của cặp đôi "đũa lệch"
Cái chết tức tưởi của chị Nguyễn Thị Bích T. (SN 1977, ngụ Long Khánh, Đồng Nai) làm cho nhiều người dân hết sức bất bình. Trên thực tế, chị T. đã ly dị với chồng và hai người chỉ có trách nhiệm chung trong việcå chăm sóc con cái. Nhưng có nhiều lúc chị T. vẫn chưa thể dứt nổi anh chồng, mặc dù thủ tục pháp lý đã hoàn toàn giải quyết xong. Chị không thể ngờ rằng chút "vương tơ lòng" ấy sẽ khiến mình mất mạng khi gã chồng cũ lên cơn cuồng ghen. Tiếng kêu cứu của chị khi bị chồng cũ ra tay sát hại đã làm những người dân gần đó thất kinh và chắc sẽ còn mãi ám ảnh.
Cùng chung số phận "con nhà nghèo" từ những vùng quê xa xôi, họ lặn lội vào miền Nam mong tìm kiếm một công việc để có thu nhập trang trải cuộc sống, thứ nữa là họ muốn thay đổi cuộc đời. Lê Sỹ Hòa (SN 1982, quê Vĩnh Phúc) là một trong số đó.
Là con trai thứ hai trong một gia đình nông dân có ba anh em trai, cha mẹ già cả, bệnh tật, nên vừa học xong phổ thông, Hòa thu xếp hành lí vào Nam xin làm công nhân cho một xưởng chế tạo lốp xe tại quận 12 (TP.HCM). Mong muốn của Hòa là kiếm tiền gửi về quê cho cha mẹ dưỡng bệnh. Cha Hòa từng đi chiến đấu gần chục năm trời tại các chiến trường trên cả nước. Sau giải phóng, cha Hòa về làm ruộng mang trên mình những vết thương từ chiến tranh không bao giờ chữa khỏi, nhất là những lúc trái gió trở trời, cơn đau cứ thi nhau hành hạ ông. Thấy cha mình đau đớn, Hòa sẽ làm việc chăm chỉ để có tiền cho cha mua thuốc.
Sau đó, Hòa vào Nam xin được chân làm công nhân cùng với anh trai mình. Với nước da trắng trẻo, dáng người cao ráo, khuôn mặt có vẻ khôi ngô tuấn tú, Hòa nhanh chóng kết bạn với cô gái làm nghề cắt tóc ngay cạnh nhà anh trai mình là chị Nguyễn Thị Bích T.. Sau cái liếc mắt đưa tình từ lần gặp đầu tiên, Hòa và chị T. đã có cảm tình. Thế rồi họ quyết định đến với nhau. Nghe được thông tin con trai mình thương yêu một người phụ nữ lớn hơn 5 tuổi, cha mẹ anh em của Hòa ở ngoài quê ai cũng ngạc nhiên. Họ lo cho những mâu thuẫn xuất phát từ chuyện tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến sau này nên góp ý cho Hòa phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi lấy vợ.
Hung thủ đang được điều trị tại bệnh viện.
Hòa khăng khăng với gia đình, chị T. là người sẽ đồng hành bên cuộc đời mình cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Rồi Hòa dẫn chị T. về quê giới thiệu với người thân. Thấy sự chênh lệch của cặp vợ chồng tương lai, gia đình họ hàng của Hoà đều tỏ ý không bằng lòng. Nhưng Hòa vẫn bảo vệ và nhất quyết đòi cưới chị T. bằng được. Lúc này, vì thương con, bố mẹ Hòa đã chấp nhận cô con dâu nhiều tuổi hơn con mình.
Cuộc sống tuy khó khăn, chồng làm công nhân, vợ cắt tóc, thu nhập ít ỏi nhưng họ sống bằng niềm tin vào tương lai tươi sáng. Bà N. (54 tuổi, người hàng xóm sống gần nhà Hòa) cho hay: "Hồi mới cưới, cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Nhưng sau này bớt dần những tiếng cười và thay vào đó là những tiếng cãi nhau vì xảy ra nhiều bất đồng. Khi vợ chồng Hòa có con cũng là lúc cuộc sống xảy ra nhiều cuộc cãi vã gay gắt. Đời sống vợ chồng lục đục, hai bên không hòa hợp, tháng 3/2012, vợ chồng Hòa quyết định li dị. Đứa con trai mới 5 tuổi vẫn ở với vợ, còn Hòa thì ra ở trọ một mình".
Sát thủ cuồng ghen
Chuyện tình cảm của vợ chồng Hoà ngày càng xuống dốc. Nhưng họ có một điểm chung là rất thương con. Hàng ngày, Hòa vẫn qua tiệm cắt tóc đón con đi học. Sau nhiều lần qua lại, Hòa thấy mình vẫn còn chút lưu luyến với vợ. Hòa muốn quay lại với vợ. Nhưng chị T. cho rằng chuyện tình cảm vợ chồng li dị ai cũng biết rồi, nếu Hòa muốn nối lại tình xưa thì phải gọi hai bên gia đình vào nói chuyện mới được. Tết Quý Tỵ vừa qua, Hòa đã về quê chị T. ăn tết và phát hiện vợ mình vẫn còn có quan hệ với người đàn ông khác nên bày tỏ thái độ ghen tuông.
Khoảng 9h30’ ngày 27/2, sau khi đưa con đi học, Hòa chạy đến tiệm hớt tóc làm đẹp Thu Hương ở số 66/1A Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) nói chuyện với vợ cũ về người thứ ba. Lúc này, chị T. đang nằm ghế, nhờ nhân viên gội đầu cho mình. Khi Hòa lên tiếng yêu cầu chị T. giải thích về bóng dáng của ông Việt kiều vẫn thường xuyên lui tới thì chị T. liền từ chối vì không có gì để nói.
Hòa tức tối liền dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người khiến chị T. ngã gục trên vũng máu. Bị tấn công bất ngờ, chị T. thất thanh kêu cứu. Những người hàng xóm gần đó chạy tới và vô cùng bàng hoàng khi trước mắt họ là hình ảnh chị T. nằm quằn quại bên vũng máu. Hòa còn dùng dao khống chế những người định đưa chị T. đi cấp cứu. Nhưng khi thấy nhiều người chạy đến, Hòa đã lấy dao đâm vào ngực để chết cùng vợ. Sau khi Hoà tự sát, người dân phát hiện Hòa vẫn còn thở nên đưa đi cấp cứu.
Theo anh Lê Sỹ Th. (34 tuổi, anh trai của Hòa) cho biết, ngày 27/2, Hòa làm ca chiều từ 2h chiều đến 21h đêm. Buổi sáng Hòa có ghé nhà anh trai tâm sự chuyện riêng của mình. Hòa nói với anh mình rằng: "Chuyện em quay lại với T. chắc là sẽ ổn". Khuôn mặt đăm chiêu, anh Th. lại nghĩ đến chuyện tương lai mờ mịt của đứa em mình: "Tôi thật sự không thể tin nổi em tôi giết người. Vì cái chuyện nhỏ nhặt mà bây giờ nó cướp đi mạng sống em dâu. Theo tôi nó giết người chỉ vì chuyện ghen tuông với gã đàn ông hay đi lại với em dâu. Từ trước Tết nó đã có ý nối lại quan hệ vợ chồng với T., hai đứa có hôm đã về ở chung tại tiệm cắt tóc. Nhưng do không dứt khoát trong chuyện tình cảm nên mới có sự việc đáng tiếc như vậy. Bây giờ tôi chỉ lo cho cha mẹ già ở quê biết chuyện thì sẽ khổ. Cha thì sức khỏe yếu, còn mẹ cũng mới mổ tim năm ngoái chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu biết hung tin, cha mẹ tôi sẽ rất sốc và còn tương lai của đứa cháu nội 5 tuổi".
Theo thông tin từ cơ quan CSĐT quận Tân Bình, sau khi khám nghiệm tử thi xong, ngày 28/2, chị T. được người nhà làm thủ tục đưa về quê mai táng. Chia sẻ với PV báo ĐS&PL, bà N. - người nhà nạn nhân không khỏi nghẹn ngào: "Thật xót xa cho đứa em tôi, cha mẹ mất sớm, nó phải tự lập học nghề rồi lo cuộc sống. Bấy lâu nay làm ăn chăm chỉ nuôi con thế mà bị chết trong đau đớn. Mới Tết vừa rồi, nó đưa chồng con về ăn Tết tại Đồng Nai, chúng tôi cứ ngỡ sẽ đoàn tụ lại với nhau nên mừng thầm cho chúng. Nó từng cho biếtmuốn hàn gắn lại với Hòa phần lớn cũng chỉ vì mong muốn cho con mình có đầy đủ cha mẹ như những đứa trẻ khác. Thế mà nó về chưa ráo chân thì đã bỏ mọi người ra đi".
Ngày 28/2, bác sĩ Trần Quang Huân, khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, người trực tiếp điều trị cho Hòa cho biết: "Bệnh nhân Hòa hiện đã tạm ổn, qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân nhập viện lúc 10h15’ ngày 27/2 trong tình trạng chảy máu nhiều do hai vết đâm vào ngực bên trái, liên sườn 5. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đã tạm ổn, nói chuyện được, tuy còn rất đau. Hiện bệnh nhân đã được chuyển xuống khoa Ngoại lồng ngực để theo dõi". Được biết sau khi hồi tỉnh, bệnh nhân vẫn còn nhớ sự việc đã xảy ra nên hỏi bác sĩ: "Sao tôi đâm vào ngực mà không chết?". Rồi Hòa hỏi chuyện có ai đi đón con hay không. Hiện Hòa đang bị lực lượng công an túc trực thường xuyên bên giường bệnh để theo dõi tình hình. Sau khi hồi phục, công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. |
Ái Minh