Khởi tố sát thủ tuổi teen chém tử vong thai phụ

Khởi tố sát thủ tuổi teen chém tử vong thai phụ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Chỉ vì nợ 300.000 đồng tiền lô đề, hung thủ học lớp 11 đã chém thai phụ tử vong, gây phẫn nộ dư luận

Một tuần sau khi xảy ra vụ án mạng, người dân xóm 10 (xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc người phụ nữ mang thai 5 tháng bị nam sinh lớp 11 chém hàng chục nhát đến tử vong. Ngôi nhà nhỏ tang thương ấy không lúc nào ngớt người thăm viếng xen lẫn những tiếng khóc thét như xé ruột gan. Đau đớn hơn khi cháu bé ba tuổi, con gái đầu nạn nhân vẫn chưa biết mẹ mình đã ra đi vĩnh viễn...

Pháp luật - Khởi tố sát thủ tuổi teen chém tử vong thai phụ

Hung thủ Trần Quang Đức tại cơ quan điều tra

Sát thủ tuổi teen lỳ lợm

Như tin đã đưa, rạng sáng 2/8, anh Hoàng Văn Chung (SN 1980) dậy đi làm, còn chị Lê Thị Giang (SN 1983, cùng trú tại xóm 10 (xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cũng lót con dậy chuẩn bị làm cơm cúng giỗ. Nào ngờ, đó cũng chính là ngày buồn đau khổ tiễn biệt chị Giang. Với khuôn mặt hốc hác, hai gò má hóp lại sau thảm án xảy ra, anh Chung vẫn chưa thể nào quên được những lời cuối cùng mà chị Giang dặn dò: “Bố thằng cu nay đi làm về sớm nhé. Hôm nay giỗ nội nên phải về phụ em với, rồi còn tiếp đón khách”. Sau cái nhìn âu yếm vợ để đi làm, mới ra khỏi nhà được khoảng hơn 30 phút, anh bỗng nhận được cú điện báo tin dữ, liền chạy về đưa chị Giang đi bệnh viện cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn.

Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 20 mét vuông, rất đông hàng xóm đang tập trung chia buồn, động viên gia đình anh Chung. Chị Giang vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm, nhà chỉ có hai chị em gái cùng người mẹ già đáng thương dựa vào nhau sống qua ngày. Những tưởng, hai chị em lớn lên sẽ làm chỗ dựa cho mẹ già nhưng đứa em gái sau một lần lâm bệnh nặng cũng đã chết. Cuộc sống gia đình anh Chung - chị Giang diễn ra êm ấm, hằng ngày anh làm nghề lái xe khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, còn chị thì ở nhà mở cửa hàng tạp hóa. Anh chị đã sinh được một đứa con gái đầu lòng ba tuổi tên là Hoàng Thị Bé và đang mang thái cháu thứ hai được năm tháng.

Ngồi ôm đứa con gái thơ dại mới hơn 3 tuổi đầu trong góc nhà, anh Hoàng Tư Chung đôi mắt vẫn đỏ hoe, nước da tái nhợt. Đến nay, cháu Hoàng Thị Bé vẫn chưa được biết việc mẹ của em bị giết hại. “Vài ngày nay, cháu nó cứ hỏi tôi: “Bố ơi! Mẹ đâu rồi?”. Tôi đau xót chỉ bảo là mẹ đi vắng thời gian rồi về”, anh Chung đau xót kể lại. Đêm đầu tiên nghe tiếng trống đám ma, cháu lại hỏi: “Trống gì thế bố? Trống tập thiếu nhi phải không bố?”, khiến ai ai nghe thấy cũng phải nén đau đớn trong lòng, cười lên cho cháu vui. Những đêm này, cháu cứ khóc thét đòi mẹ sau mỗi lần thức dậy, những câu hỏi thơ dại của cháu lại như xé tan từng khúc ruột tôi”, anh Chung nén nỗi đau tâm sự.

Chân dung sát thủ tuổi teen

Hung thủ sau khi gây ra thảm án đã vượt tường rào, bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin khẩn, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và rà soát đối tượng. Qua hơn 6 tiếng đồng hồ sàng lọc, xác minh đối tượng, CQĐT đã bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng là đối tượng Trần Quang Đức (SN 1995), trú cùng thôn với nạn nhân. Đức đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Triệu Sơn 5 (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), hàng xóm của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, dù mới 17 tuổi nhưng Đức luôn tỏ ra là một kẻ lì lợm, ít nói. Bản thân Đức ham chơi bời và nghiện lô đề, hay ăn trộm vặt. Theo điều tra ban đầu, Đức sinh ra trong một gia đình có hai anh em, Đức là con út. Bố của Đức là giáo viên trường THCS Tân Ninh, còn mẹ Đức bán hàng ăn ở chợ. Ở quê, Đức tỏ ra là một tay ăn chơi nhưng ít nói. Một người hàng xóm của gia đình Đức cho hay, mặc dù sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ quản lý chặt, không cho tiền tiêu nên Đức nhiều lần đi trộm vặt. Cũng có lần, Đức bị người dân phát hiện và bắt được nhưng vì chỗ quen biết nên họ đã thả ra.

Sau khi biết tin hung thủ gây án là người hàng xóm, anh Chung, chồng nạn nhân không khỏi bất ngờ: “Tôi về đây ở rể từ hơn 5 năm trước. Khi ấy, Đức đang còn nhỏ, vẫn thường xuyên qua gia đình tôi chơi. Với bản tính hiền lành, vợ tôi vẫn thường xuyên cho quà vặt, xem nó như đứa cháu trong nhà. Ấy thế mà nay nó nhẫn tâm xuống tay với vợ tôi như vậy...”.

Khi bị bắt, Đức vẫn tỏ ra thản nhiên, không có biểu hiện ăn năn hối lỗi. Còn gia đình Đức và hàng xóm thì hết sức bàng hoàng. Họ không ngờ một học sinh lớp 11 như Đức lại gây ra vụ án mạng dã man, kinh hoàng đến vậy. Một người họ hàng nhà Đức cho biết, mấy hôm nay, căn nhà của gia đình Đức luôn đóng kín cổng, bố mẹ Đức ít tiếp xúc với người khác.

Thông tin mới nhất, hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Đức, đồng thời hoàn tất hồ sơ vụ án sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.

Tại cơ quan công an, Đức đã khai nhận: Do ham lô đề và nợ số tiền 300.000 đồng nên sáng 2/8, sau khi đẩy xe hàng ra chợ cho mẹ, lúc quay trở về, Đức đã trèo tường lẻn vào nhà chị Giang để trộm cắp tài sản. Khi Đức đột nhập vào nhà thì bị chị Giang phát hiện và tri hô. Thấy vậy, để che giấu hành vi trộm cắp của mình, Đức đã lấy luôn con dao chị Giang đang làm thịt gà chém liên tiếp vào người chị, khiến chị gục tại chỗ.

Cao Tuân


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.