Có mặt tại trường tiểu học Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngày 1/9, PV cảm nhận được không khí làm việc, tập luyện nghiêm túc của cả cô và trò cho ngày khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tới đây.
Trên gương mặt các em nhỏ bắt đầu bước vào lớp 1 vẫn còn hiện rõ nét ngây thơ, bỡ ngỡ. Các em được thầy cô giáo hướng dẫn xếp hàng, đi đứng để phần chào đón học sinh mới được diễn ra suôn sẻ.
Những tiết mục chuẩn bị cho ngày lễ cũng được cô tổng phụ trách đội đọc, hướng dẫn rõ ràng, rành mạch. Họ dành cả một buổi sáng để tổng duyệt chương trình, còn các tiết mục văn nghệ đã được tập luyện từ những ngày trước.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, cô Nguyễn Thị Nụ, Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Đô cho biết: “Năm nay, chúng tôi tổ chức khai giảng dựa trên tinh thần, các con có một ngày hội vui. Do đó, theo đúng công văn của sở Giáo dục, quy trình khai giảng năm nay khá đơn giản. Phần lễ phải tổ chức sao cho gọn gàng nhất và có lễ đón học sinh lớp 1 để các con cảm thấy vui, háo hức khi lần đầu tiên được bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới”.
Hòa chung không khí tập luyện hăng say, em Nguyễn Việt Dũng (học sinh lớp 5) bày tỏ cảm xúc: “Năm nay cũng là năm cuối cấp em được tham gia khai giảng tại ngôi trường này. Em cảm thấy rất vui và cũng có chút xúc động vì sắp phải xa mái trường, bè bạn thân yêu”.
Theo ghi nhận của PV, tại trường tiểu học Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) không khí các thầy cô cùng các bạn học sinh chuẩn bị ngày lễ khai giảng cũng rất nhộn nhịp.
Chị Phạm Thị Thanh Hằng (phụ huynh có con vào lớp 1) cho biết: “Năm nay, con vào lớp 1 nên tôi cũng có nhiều nỗi lo. Tuy nhiên, tôi cũng mong rằng con đến lớp sẽ tiếp thu được nhiều điều hay, điều mới. Hôm nay, tôi cũng đã cho con đến để tập luyện trước thềm khai giảng. Thấy con háo hức mà lòng tôi cũng háo hức theo”.
Như vậy, có thể nói, không khí chuẩn bị khai giảng trước thềm năm học mới của một số trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã gần như hoàn tất. Trong thâm tâm của các thầy, các cô đều mong rằng, khi bước sang một năm học mới, các em học sinh thân yêu sẽ có một kết quả học tập thật tốt và "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".
Thanh Lam – Nguyễn Lâm