Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cha bị con ruột giết chết tại căn phòng trọ trong hẻm số 75, đường Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.
Tin tức ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 8/7, khi một số người sống trong dãy trọ nghe tiếng cãi vã giữa Ngô Quang Hiếu (26 tuổi) và bố mình là ông Ngô Quang Hảo (52 tuổi), sau một hồi to tiếng, Hiếu bỏ ra khỏi phòng.
Tới chiều cùng ngày, vợ ông Hảo (mẹ Hiếu) đi làm về thì phát hiện ông này nằm gục trên vũng máu và đã tử vong nên la hét cầu cứu mọi nguoi xung quanh.
Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh CT
Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Qua khai thác thông tin từ phía vợ ông Hảo, bà này cho biết vào đầu giờ chiều cùng ngày, Hiếu có gọi điện thoại và báo đã giết bố. Ngay lập tức, bà chạy về nhà trọ thì tá hỏa phát hiện sự việc đau lòng trên.
Các trinh sát lực lượng Công an ngay lập tức được tung ra khắp các địa bàn truy lùng Hiếu và bắt được đối tượng khi đang ẩn nấp tại quận 11.
Theo thông tin từ hàng xóm của Hiếu, đối tượng là con nghiện và có biểu hiện thần kinh, Hiếu ít giao tiếp với người ngoài và hay cãi nhau với bố. Nhưng mọi người không ai nghĩ rằng, đứa con trai bất hiếu đã nhẫn tâm giết chết bố của mình.
Phùng Sơn