Vụ nổ súng trả thù theo kiểu 'giận cá chém thớt'

Vụ nổ súng trả thù theo kiểu 'giận cá chém thớt'

Thứ 2, 25/02/2013 | 09:22
0
Vừa mở cổng dẫn bạn của con trai vào nhà, bất ngờ ông Đặng Duy T. bị một trong hai đối tượng nổ súng từ sau lưng.

Phát đạn bất ngờ khiến ông ngã lăn ra trước thềm nhà, người thân đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông T. đã tử vong ngay sau đó. Sự việc kinh hoàng xảy ra, khiến dư luận địa phương nơi đây phẫn nộ và lo sợ về sự manh động trong cách thanh toán, trù dập đối phương của giới giang hồ.

"Giận cá chém thớt"

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 22h30’ ngày 18/2, tại nhà ông Đặng Huy T. (SN 1962), trú xóm 11, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng bằng "hàng nóng".

Trước đó, do có mâu thuẫn giữa con trai ông T. là Đặng Lê Ph. (SN 1986) và Nguyễn Nam Khánh (SN 1989), trú xóm 13, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc nên tối hôm đó hai bên đã có cuộc ẩu đã bằng tay chân với nhau. Sau khi thanh toán ở bên ngoài xong, Khánh liền gọi điện thoại cho ông T. (lúc đó ông T. đang ở tại gia đình mình) thông báo: "Ông hãy nhanh chóng đến giàn xếp mâu thuẫn giữa tôi và con của ông, nếu không đừng trách".

Pháp luật - Vụ nổ súng trả thù theo kiểu 'giận cá chém thớt'

Dù mới đầu năm mới nhưng ngôi nhà nạn nhân đã bị bao trùm bởi không khí tang tóc.

Nhận được được cú điện thoại xong, ông cùng vợ là bà Lê Thị Ngân H. (SN 1962) vô cùng hoang mang lo sợ. Chưa đầy 15 phút sau, ông T. nghe tiếng chuông cửa ngoài cổng reo lên liên hồi. Vì đêm đã khuya và biết trước đó là người lạ đến nhà mình nên vợ con ra sức ngăn cản ông T., không cho ra mở cửa.

Nhưng ông T. sợ đêm khuya chúng kêu gào sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của hàng xóm nên đi vào buồng mặc thêm chiếc quần dài rồi tiến ra phía cổng để mở cửa cho khách vào. "Tôi biết chúng gọi ra đêm khuya sẽ có chuyện mà. Nhưng ngăn ông nhà tôi không được. Không ngờ chúng lại giết ông nhà tôi dã man như vậy", nói xong bà H. oà khóc nức nở.

Cửa vừa được mở xong, hai vị khách trong đó có Nguyễn Nam Khánh và một đối tượng nam đi theo ông để tiến vào nhà. Thấy các đối tượng đến tay không, ông T. an lòng dẫn khách vào nhà để tiếp chuyện. Thế nhưng, khi vừa bước chân lên bậc thềm nhà mình, Nguyễn Nam Khánh đi phía sau đã từ từ rút chiếc súng tự chế ra rồi  nhằm thẳng vào lưng ông T. bóp cò. Nạn nhân T. đã bị đối tượng Khánh bắn một phát súng chí mạng từ phía sau lưng.

Do khoảng cách khá gần và bất ngờ nên ông T. chỉ kịp lêu lên một tiếng rồi ôm ngực lăn xuống sân. Nghe tiếng súng phát ra, bà H. đang ngồi trong nhà liền chạy ra, hô hoán hàng xóm sang giúp đỡ. "Vừa nghe tiếng súng, tôi vội chạy ra ngoài thì thấy nhà tôi đã nằm lăn ra sân, máu me chảy đầy người. Sao bọn chúng lại có thể bắn người vô cớ như vậy được", bà H. tức tưởi nói.

Sau khi gây án xong các đối tượng tháo chạy ra khỏi hiện trường, còn nạn nhân nhanh chóng được người nhà và hàng xóm đưa đến bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan (Nghệ An), nhưng do vết thương quá nặng ông Đặng Huy T. đã tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

Sự việc nhanh chóng được hàng xóm báo lên cơ quan chức năng để vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Nguyễn Nam Khánh sau khi gây án xong đã bỏ trốn. Tuy nhiên, biết không thể thoát khỏi sự truy bắt của pháp luật nên vào khoảng 1h sáng 19/2, y đã đến công an huyện Nghi Lộc để đầu thú về hành vi giết người của mình.

Pháp luật - Vụ nổ súng trả thù theo kiểu 'giận cá chém thớt' (Hình 2).

Đối tượng Khánh trong phòng giam huyện Nghi Lộc.

Nỗi ám ảnh về kiểu hành xử giang hồ

Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm về gia đình nạn nhân để tìm hiểu sâu về vụ việc. Những người thân trong gia đình ông T. vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này. Không ai có thể tin nổi, kẻ thủ ác lại đoạt mạng sống con người một cách dã man như vậy. Quỳ trước di ảnh cha, người con trai Đặng Lê Ph. khóc thảm thiết: "Cũng chỉ vì con mà bố phải bỏ mạng, con thật có lỗi với bố. Đáng lẽ bố không nên ra mở cửa, biết bọn ấy là bọn giang hồ chúng không có tính người mà bố cứ nhất định ra. Con trai thật bất hiếu, đáng lẽ người chết phải là con mới đúng".

Được biết, Đặng Lê Ph. mới lập gia đình trước đó gần một tháng. Hôm xảy ra sự việc, giữa Ph. và Khánh đã xảy ra xích mích, to tiếng với nhau. Khoảng 20h tối hôm đó, hai bên đã có trận đánh nhau, khiến Khánh càng bực tức, nôn nóng trả thù. "Mới ngày nào bố còn cầm ly chúc mừng con trong ngày cưới, vậy mà giờ đây bố đã phải ra đi đau đớn như vậy, con thật bất hiếu với bố", tiếng than khóc của đứa con trai khiến những người có mặt trong buổi tang lễ nao lòng.

Về cái chết bất ngờ, thương tâm của ông T., ông Đặng Văn Vinh, người hàng xóm bức xúc nói: "Hôm đó, gia đình tôi đang ngủ say bỗng nghe tiếng súng phát ra. Tức tốc chạy ra ngoài tôi mới biết sự việc bên nhà ông T.. Mâu thuẫn với con thôi mà chúng nỡ ra tay với một ông già như vậy. Bọn chúng còn thanh toán nhau bằng súng ống như trong phim. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình".

Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, người con gái ông T. buồn rầu chia sẻ: "Mâu thuẫn nào rồi cũng sẽ giải quyết, ấy vậy mà bọn chúng lại chọn cái cách đê hèn, lấy người thân ra đe dọa, trả thù. Bọn chúng không còn tính người nữa. Bố tôi là một người hiền lành chưa hề có xích mích với ai trong xóm cả. Bố còn đang định ngày mai sẽ về bên ngoại để chúc tết vậy mà lại ra đi như vậy. Còn mẹ tôi, sức khoẻ vốn đã yếu, khi nghe tin bố mất, bà đã ngất lên ngất xuống. Không biết mẹ có vượt qua nỗi đau này không nữa. Đã 3 ngày nay, mẹ tôi không ăn uống được gì, như thế này mẹ sẽ gục mất".

Đầu năm mới, mọi người đang đi chơi xuân, chúc tết anh em họ hàng, gia đình đoàn tụ vậy mà gia đình bà Hoa lại chịu một nỗi đau quá lớn. "Giữa đêm gia đình tôi bất ngờ khi nhận được tin dữ từ người em trai của mình. Do hoàn cảnh xa cách nên tôi vào Bình Định lập nghiệp từ nhiều năm trước. Dự định năm sau sẽ về quê cùng em ăn tết, nào ngờâ mọi việc xảy ra nhanh quá. Không ngờ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà chúng ra tay tàn nhẫn như vậy. Chỉ trong một tích tắc vợ mất chồng, con mất cha, không biết rồi đây vợ con chú ấy sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào nữa", ông Đặng Huy Châu - anh trai ông T. buồn rầu nói.

Được biết, đối tượng Khánh đã từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và bị kết án 9 tháng tù vào năm 2008. Khánh là đối tượng lông bông, không công ăn việc làm. Y còn là bọn đàn em của nhóm xã hội đen nổi tiếng ở huyện Nghi Lộc. Trong phòng giam, y vẫn bình thản đến lạnh lùng, như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn vẻ mặt của đối tượng ai cũng thấy phẫn nộ bởi thái độ dửng dưng, không hiện chút ăn năn, hối cải về hành vi giết người của mình. Khi lấy lời khai, y còn doạ sẽ tự sát.

"Bố tôi cũng đã mất rồi, không sống lại được nữa. Nhưng đối tượng gây ra cái chết cho bố tôi, phải chịu hình phạt thích đáng để còn răn đe đồng bọn, không thể tuỳ tiện ra tay giết người như vậy. Chúng quá coi thường pháp luật, coi mạng người như cỏ rác. Chúng mâu thuẫn với em trai tôi chứ bố tôi có tội tình gì chứ"  - con gái ông T. than thở.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Trưởng công an xã Nghi Trung cho hay: "Gia đình ông Đặng Huy T. luôn sống hòa đồng với hàng xóm láng giềng, và là gia đình gương mẫu khi các con đều học hành thành đạt. Không ngờ bọn chúng lại ra tay dã man như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, người dân trong làng hết sức hoang mang lo sợ".         

Đối tượng luôn miệng đòi tự sát

Ông Lê Công Cương, Trưởng Đội điều tra trật tự xã hội công an huyện Nghi Lộc cho biết: "Sau khi gây ra vụ án, biết không thể thoát khỏi pháp luật đối tượng đã tự đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi của mình sau hơn một ngày lẩn trốn. Đối tượng khai báo rành mạch và nộp cho công an một khẩu súng tự chế. Từ khi vào trại tạm giam, đối tượng Khánh luôn miệng đòi tự sát. Do vậy, mọi hành động liên quan đến đối tượng hiện nay phải thật sự thận trọng và khéo léo. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật".

Hà Hằng - Kim Long

Người bán giò chả và án mạng lúc nửa đêm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Công an huyện Mê Linh vừa phối hợp cùng Phòng PC45 Công an TP. Hà Nội tổ chức điều tra khám phá nhanh vụ giết người lúc nửa đêm xảy ra tại thị trấn Quang Minh Mê Linh.

Gã 'chuẩn men' giả bán tình rồi giết người đồng tính

Chủ nhật, 24/02/2013 | 15:38
Chỉ hơn một tuần sau khi phát hiện vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” kinh hoàng xảy ra tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội), lực lượng công an Thủ đô đã khẩn trương rà soát, khoanh vùng và tóm gọn đối tượng gây án tại nơi “rừng thiêng, nước độc” của tỉnh Thái Nguyên cách Hà Nội gần 200 cây số.
Cùng chuyên mục

Điện Biên: Phát hiện thi thể 3 bố con chết cháy trong khe núi

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:54
Người dân xã Pa Tần trong lúc đi ngang qua đã phát hiện thi thể 3 người bị cháy ở bản Huổi Quang, xã Pa Tần. Các nạn nhân tử vong nghi do dùng lửa để bắt dúi.

Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng chém 3 người thương vong

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:33
Sáng 1/5, lực lượng chức năng đã bắt được Võ Chí Cường khi đối tượng đang lẩn trốn ngoài cánh đồng tại ấp Thới Trung, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

Khởi tố, tạm giam đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thứ 4, 01/05/2024 | 16:15
Cơ quan công an vừa khởi tố, tạm giam một đối tượng tổ chức cho hai người khác sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà rẫy của mình.

Tạm giữ nữ đối tượng môi giới mại dâm để hưởng hoa hồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 14:31
Cơ quan công an vừa tạm giữ nữ đối tượng gọi hai cô gái đến nhậu cùng và bán dâm cho khách để hưởng hoa hồng.

Lâm Đồng: Làm việc với 3 trường hợp đưa tin sai sự thật

Thứ 4, 01/05/2024 | 14:10
3 trường hợp đăng thông tin cho rằng có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử và biến ở Đà Lạt, đã bị công an mời làm việc.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt đối tượng người nước ngoài trộm xe máy ở Đà Lạt

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau khi trộm cắp xe máy tại Đà Lạt, đối tượng đang chạy về Tp.Hồ Chí Minh thì bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thứ 4, 01/05/2024 | 08:18
Người phụ nữ tung tin sai sự thật “Đà Lạt có biến lớn, bạo động” đã bị công an triệu tập làm việc.

Điện Biên: Phát hiện thi thể 3 bố con chết cháy trong khe núi

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:54
Người dân xã Pa Tần trong lúc đi ngang qua đã phát hiện thi thể 3 người bị cháy ở bản Huổi Quang, xã Pa Tần. Các nạn nhân tử vong nghi do dùng lửa để bắt dúi.

Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng chém 3 người thương vong

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:33
Sáng 1/5, lực lượng chức năng đã bắt được Võ Chí Cường khi đối tượng đang lẩn trốn ngoài cánh đồng tại ấp Thới Trung, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

Thành viên hội ‘vỡ nợ muốn làm liều’ rủ nhau đột nhập biệt thự, cướp 1,1 tỷ đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 18:09
Chỉ vì lười lao động, nhóm của Tiến tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook rồi rủ nhau đi cướp và bị bắt quả tang khi đang cướp 11, tỷ đồng.