Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4)

Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4)

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Sau khi hoàn tất hệ thống đèn chính, bài này tôi sẽ tiếp tục phần đèn sau, trang thiết bị nội thất, một số phụ kiện cần thiết và nâng cấp hệ thống âm thanh trong xe. Thay đèn xe sang bóng led.

Bài 4: Nội thất và hệ thống âm thanh

Ô tô-Xe máy - Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4)

Đèn sau của Escape có một dãy đèn nhưng chẳng hiểu vì sao Ford lại không gắn bóng vào. Chính vì vậy nên nếu muốn bộ đèn này sáng được thì phải xắn tay áo lên mà gắn thêm. Việc gắn thêm này đòi hỏi phải khoan lỗ, gắn và câu dây cho từng bóng một rất mất công, nhưng kết quả sau khi gắn thì cũng đáng công bỏ ra.

Tiếp đến là cái đèn bảng số tôi cũng thay bằng đèn led, tăng độ chiếu sáng và nhìn… ngựa hơn.

Do xe là màu trắng nên tôi quyết định toàn bộ những đèn linh tinh sẽ chuyển sang màu trắng hết (tất nhiên là trừ đèn xi nhan). Thứ nhất là tăng độ sáng và thứ hai nhìn cho nó tông xuyệt tông.

Ô tô-Xe máy - Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4) (Hình 2).

Đèn cửa cũng thành màu trắng, sáng chói chang

Ô tô-Xe máy - Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4) (Hình 3).

Đèn trần trước

Ô tô-Xe máy - Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4) (Hình 4).

Đèn trần sau

Xong phần đèn, tiếp theo những nâng cấp trang thiết bị tiện nghi.

Phim cách nhiệt Vkool

Vkool cho kính xe có tác dụng chống được một số loại tia trời ơi đất hỡi gì đó mà tôi cũng không nhớ kỹ (cực tím, tử ngoại…). Ngoài ra thì Vkool có tác dụng là hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài vào xe (gần như không thấy), nhưng trong xe nhìn ra ngoài thì bình thường. Chức năng quan trọng nhất của nó chính là việc nó cho phép ánh sáng xuyên qua – nhưng không cho bức xạ nhiệt (sức nóng) đi qua.

Ô tô-Xe máy - Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4) (Hình 5).

Logo chứng nhận của Vkool

Đi một chiếc xe có Vkool và một chiếc xe không có thì sẽ thấy khác hẳn, đặc biệt là khi đi ngược nắng. Trên thị trường hiện một số thương hiệu phim cách nhiệt như Vkool, 3M, Lumar… Trong đó Vkool có giá đắt nhất nhưng cảm giác khi dùng cũng tốt nhất.

Để làm cho toàn bộ xe Escape thì giá tầm khoảng ~$500 tùy vào loại phim chọn cho từng kiếng. Đây là một nâng cấp nên làm.

Hệ thống âm thanh

Xong hết mấy phần trên rồi thì đến phần hệ thống âm thanh cho xe.

Sau nhiều ngày đắn đo chọn lựa thì đây là bộ mà tôi chọn:

Ô tô-Xe máy - Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4) (Hình 6).

DVD 2 Din Pioneer AVH-P6050DVD

Ô tô-Xe máy - Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4) (Hình 7).

4 loa JBL GTO 608C + 2 loa cao tầng GTO18T

Ô tô-Xe máy - Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4) (Hình 8).

2 x Subwoofer JBL GTO1202D 12″ 1200 Watts

Ô tô-Xe máy - Ký sự nâng cấp đời xe (kỳ 4) (Hình 9).

2 x Ampli Pioneer GM-D8400M (1 ampli đánh cho 6 loa trên, 1 ampli đánh cho sub)

Bộ này tổng vào khoảng hơn 3.500 USD, tất nhiên không thể so với mấy xe gắn những dàn âm thanh cả chục ngàn đô, nhưng cơ bản với cái tầm thẩm thấu âm nhạc của tôi thì tầm đó thấy là thấy đủ.

Nói chung là với hệ thống âm thanh thì vô chừng, làm tới cỡ nào cũng chưa thể nói là đủ. Nâng cấp âm thanh còn tùy vào gu nghe nhạc của từng người nữa, có người thì thích nhạc hip hop thích công suất lớn – mấy xe này mà “triển khai” hết công suất thì đủ quánh cho nguyên bãi biển ăn chơi nhảy múa. Tôi thì thường nghe heavy metal và hòa tấu, cổ điển nên chú trọng về chất lượng âm thanh hơn là công suất.

Kỳ cuối: Camera lùi và bộ cảm biến nhiệt độ.

Nguyễn Ngọc Hiếu

(Tác giả hiện là giám đốc số của Tập đoàn Ringer, Thụy Sỹ)