Cơn gió lốc mạnh xảy ra vào 13h40 ngày 4/3, khiến một quán ăn ở góc đường Tây Hòa - xa lộ Hà Nội (P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM) bị đổ sập hoàn toàn. Nạn nhân bị thương là chị Nguyễn Thị Hoàng Hoa (44 tuổi, chủ quán), phải đi cấp cứu.
Toàn bộ quán ăn bị san bằng, nhiều đồ đạc bị đổ vỡ. |
Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, thời tiết rất nắng nóng thì bất ngờ xuất hiện cơn lốc xoáy rất mạnh quét qua khu vực rồi đánh sập mái tôn quán ăn của gia đình chị Hoa. Khi mái tôn sập xuống nhiều người gần đó hốt hoảng bỏ chạy. Riêng chị Hoa đứng trong quán chạy không kịp nên bị thanh sắt rơi vào đầu.
Mái tôn của quán ăn đổ sập xuống và được chắn bởi 2 trụ điện. |
Nếu mái tôn đổ hẳn xuống đường thì những người lưu thông ngang qua sẽ gặp nguy hiểm. |
“Lúc đó tôi và vài người nữa đang đứng cạnh quán chị Hoa để bán nước và bánh mì thì hoảng hốt vì có cơn gió lớn thổi qua. Tôi nghe mấy người đi đường hô hoán, quay lại thì toàn bộ mái tôn sắt của quán đổ xuống đường. Rất may có 2 cây cột điện chặn lại một phần, nếu không sẽ có rất nhiều người đi đường bị thương”, một phụ nữ chứng kiến vụ việc cho biết.
Gia đình chị Hoa tháo dỡ mái tôn bị sập. |
Theo Bưu điện Việt Nam