Sống giữa thủ đô, phải uống nước giếng khoan để tồn tại
Theo một số hộ dân ở tổ dân phố này cho biết, nước ở đây bị cắt không có lý do và bị cắt từ trước khi sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà xảy ra.
“Cách đây khoảng một tháng, tự nhiên không hiểu vì lý do gì bị mất nước”, ông Nguyễn Văn Bá nói bằng giọng búc xúc.
Nhiều hộ gia đình sinh sống tại đây bức xúc khi đã hơn 1 tháng, nước đã không chảy.
Nhà nào may mắn thì nước chảy nhỏ giọt. Nhà nào kém may mắn hơn thì không có lấy nổi một giọt nước. Cuộc sống của người dân như một bể khổ khi phải sống vạ vật vì không có nước sinh hoạt.
Bể nhiều gia đình đã cạn khô, đường ống dẫn nước, máy bơm nước cũng “mốc meo” theo cả tháng “đắp chiếu”. Nhìn cảnh nước chảy nhỏ giọt, nhiều người dân ở tổ dân phố này đang khóc không thành tiếng.
Điều lạ lùng hơn ở tổ dân phố này, cho dù nước không chảy nhưng tiền điện vẫn được công ty nước sạch Hà Nội thu đều hàng tháng?!
Không giấu nổi vẻ tức giận, ông Bá lớn giọng: “Đã nhiều lần chúng tôi gọi đến nhà máy nước để hỏi nhưng mất nước vẫn hoàn mất nước. Tôi không hiểu công ty này bỏ mặc dân hay sao?”.
Bể chứa thì khô cạn, người dân buộc phải dùng nước giếng khoan.
Cũng ở tổ dân phố 16, phường Yên Nghĩa, nhà Ông Nguyễn Văn Thảo đã phải sử dụng lại chiếc giếng khoan đã ngưng sử dụng gần 10 năm nay. Ông còn thuê thợ về đục tường khu vệ sinh, khoan sâu khoảng 30 mét lấy nước sử dụng.
Ông Thảo thở dài: “Nước ở đây nhiễm asen (hay còn gọi là thạch tín - một á kim gây ngộ độc) nên khi bơm lên phải mua máy lọc về xử lý. Song tôi nhưng vẫn sợ không dám lấy nấu ăn mà chủ yếu chỉ để tắm giặt”.
Để chứng min