Tới 17h ngày 22/4 lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân và truy tìm hung thủ gây ra cái chết cho chị Nguyễn Ngọc T. (SN 1984, ngụ Bình Dương).
Tin nhanh , vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng cùng ngày tại tiệm tạp hóa (gần chợ Phú Chánh, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Thời điểm trên, người dân phát hiện bé gái 3 tuổi con chị T. khóc mếu máo nói là “mẹ bị chảy máu” những người xung quanh nghi ngờ có chuyện chẳng lành chạy vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị này gục trên vũng máu và đã ngừng thở.
Chiều 22/4, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Sự việc sau đó được trình báo cho lực lượng chức năng, tới trưa cùng ngày khu vực xung quanh hiện trường được phong tỏa. Thi thể chị T. sau đó được chuyển tới bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm.
Theo một cán bộ điều tra cho biết, chị T. chị chém nhiều nhát bằng vật sắc nhọn vào phần đầu dẫn tới tử vong.
Được biết, chị T. sinh sống cùng chồng và 2 con gái, cháu lớn 8 tuổi, nhỏ 3 tuổi, chồng làm công nhân tại công ty gần nhà. Buổi sáng hàng ngày, chồng chở con gái lớn đi học rồi đi làm. Chị T. ở nhà bán tạp hóa và trông bé gái 3 tuổi.
Khu vực xảy ra án mạng gần chợ và rất đông người qua lại nhưng không ai phát hiện vụ việc.
Người dân cho biết, trước khi xảy ra vụ án, họ thấy nhóm thanh niên lạ mặt đi quanh khu vực. Tuy nhiên, ở đây gần chợ, nhà chị T. bán tạp hóa nên khách ra vào thường xuyên nên không ai nghi ngờ.
Chỉ tới khi mọi người truy hô thì mới phát hiện ra sự việc đau lòng trên.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ the