Mẹ bị hại nắm chặt tay mẹ bị cáo trong phiên tòa

Mẹ bị hại nắm chặt tay mẹ bị cáo trong phiên tòa

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Hình ảnh mẹ bị cáo Nguyễn Anh Duy và mẹ nạn nhân Trần Bạch Dương thân thiết bên nhau và đều mang tâm trạng lo lắng đến phiên tòa làm ai cũng ngạc nhiên.

Phiên tòa phúc thẩm xử vụ Nguyễn Vũ Anh Duy phạm tội "trộm cắp tài sản" còn bị hại là Trần Bạch Dương. Không đang tâm để bạn vì một chút nông nổi mà phải ngồi tù, nên Dương đã làm đơn kháng cáo.

Theo hồ sơ bản án sơ thẩm, Nguyễn Vũ Anh Duy (20 tuổi) và Trần Bạch Dương là bạn học chung tại trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn (quận Tân Bình, TPHCM). Do tiện đường, sáng nào Dương cũng chạy chiếc xe Air Blade đến đón Duy đi học chung.

Trước đó, sáng 16/11/2010, Dương nghe điện thoại rồi đi xuống cổng trường với bạn nên nhờ Duy trông hộ giỏ xách. Nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe tay ga của cô gái, cậu sinh viên lục giỏ của Dương lấy chìa khóa và thẻ xe. Khi lớp học được nghỉ, Duy nhanh chân ra bãi lấy chiếc Air Blade rồi mang gửi tại một chung cư thuộc quận Phú Nhuận.

Còn Dương ra bãi xe của trường nhưng tìm mãi chẳng thấy xe của mình đâu. Vội tìm chìa khóa và chiếc thẻ, cô thừ người khi thấy chúng đã biến mất. Báo việc này với nhân viên nhà xe, mọi người cùng xem lại những hình ảnh camera bảo vệ ghi lại. Dương rất bối rối khi nhận ra cái dáng quen thuộc của người bạn thân đang lấy xe. Sáng hôm sau, Duy đón xe buýt đến trường thì bị công an mời lên làm việc. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cậu sinh viên đã cúi đầu nhận tội.

Với hành vi trên, Duy bị truy tố về tội "trộm cắp tài sản" với số tiền phạm tội gần 50 triệu đồng (trị giá chiếc xe Air Blade) và có khung hình phạt lên đến 3 năm tù. Do thái độ thành khẩn và sự bãi nại của Dương... Duy được tại ngoại hầu tra. Ngày 8/4, TAND quận Tân Bình tuyên phạt bị cáo mức án 6 tháng tù. Không cam tâm để người bạn thân thiết phải lỡ làng tương lai vì sai lầm nhất thời, Dương - với tư cách người bị hại - đã kháng cáo xin cho Duy được hưởng án treo.

Vì bận nên Dương không đến tòa tham dự được, nhưng cô đã có đơn xin giảm án cho Duy. Duy và Dương là bạn thân từ hồi mới vào nhập học, Dương hiểu cả tính tình và hoàn cảnh của Duy. Ba Duy mất sớm, một mình mẹ nuôi Duy. Từ nhỏ Duy đã rất thương yêu mẹ, chưa bao giờ có tà ý chiếm đoạt cái gì của ai. Nhưng nhiều khi thấy chúng bạn có xe đi Duy khát khao mình có được một chiếc xe máy.

Mẹ Duy nghẹn ngào, bà không có nghề nghiệp ổn định nên chỉ làm đủ nuôi con chứ không có dư để sắm cho con bằng bạn bằng bè, nhiều khi thấy Duy đi học bằng xe buýt bà cũng xót xa mà không biết phải làm sao. May mắn Duy cũng ngoan ngoãn, chưa từng làm gì khiến bà buồn lòng, nhưng không hiểu sao hôm đó Duy lại nảy sinh ý định lấy trộm xe máy. Trong trường, Duy cũng là học sinh ngoan và có thành tích học tập tốt, được thầy cô cùng bạn bè yêu mến.

Trước khi tòa án tuyên phạt Duy, nhà trường đã cho Duy bảo lưu kết quả học tập để chờ phán quyết. Nhiều bạn bè trong lớp cũng đã động viên an ủi Duy đừng mặc cảm mà hãy cố lên. Đặc biệt là mẹ Dương, từ khi biết chuyện, bà không những không trách móc mà còn chia sẻ động viên mẹ Duy để bà vượt qua nỗi buồn. Từ đó đến giờ hai bà mẹ lại thương và thân nhau hơn.

Hôm đó, TAND TPHCM cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm áp dụng với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên Duy có nhân thân tốt, thành khẩn, tài sản phạm tội đã được thu hồi và người bị hại đã xin giảm án cho bị cáo, hoàn cảnh gia đình Duy rất khó khăn trong khi cậu đang là một sinh viên... Từ đó, Hội đồng Xét xử quyết định chuyển mức án của Duy thành 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 1 năm, về tội "trộm cắp tài sản" để tạo điều kiện cho cậu được tiếp tục việc học.

Khi nghe tòa tuyên Duy được hưởng án treo cả 2 bà mẹ cùng Duy đã bật khóc. Suốt phiên tòa Duy không dám ngẩng mặt lên nhìn dù với người lạ. Cậu lí nhí cảm ơn và xin lỗi mẹ của Dương và với cả mẹ mình. Mẹ Dương khi đó cũng rưng rưng nước mắt nắm chặt tay mẹ Duy, bà không nói gì nhưng ánh mắt bà chan chứa niềm vui và yêu thương dành cho Duy. Một kết thúc mà không phải phiên tòa nào cũng có được.

Hoài Liên Hương

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 1 tấn trứng gà non không rõ nguồn gốc

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:07
Cùng với tiêu hủy số trứng gà non này, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt đối tượng vi phạm 50 triệu đồng.

Đem vũ khí quân dụng đi giải quyết mâu thuẫn, 6 đối tượng trả giá đắt

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:43
Tại phiên toà, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự.

Cụ bà U70 mất 15 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi mạo danh công an

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy của các đối tượng.

Bắt "yêu râu xanh" xâm hại cháu bé 8 tuổi

Thứ 3, 07/05/2024 | 21:31
Tại cơ quan công an, Thật đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai trước đó đã 3 lần xâm hại cháu M.

Bình Thuận: Bắt nữ giúp việc trộm tài sản chỉ sau 2 giờ truy xét

Thứ 3, 07/05/2024 | 20:01
Do biết được vị trí chủ nhà cất giấu tài sản, nữ giúp việc đã lấy trộm rồi bán mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 1 tấn trứng gà non không rõ nguồn gốc

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:07
Cùng với tiêu hủy số trứng gà non này, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt đối tượng vi phạm 50 triệu đồng.