Chiều 6/12, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ cầu thủ Công Phượng và chồng là ông Nguyễn Công Bảy đã đặt chân đến Hà Nội. Hiện, 2 ông bà đang di chuyển đến sân vận động Mỹ Đình cổ vũ cho con trai cùng đồng đội thi đấu trận bán kết lượt về gặp Philippines.
“Mấy trận trước do bận việc nên không ra để cổ vũ đội tuyển Việt Nam được. Tuy nhiên, tôi và hàng xóm vẫn cùng nhau tập trung để theo dõi qua màn ảnh nhỏ”, bà Hoa nói.
Tiếc nuối với pha bỏ lỡ cơ hội của Công Phượng trong trận lượt đi với Philippines, nhưng bà Hoa vẫn tin tưởng rằng con của mình sẽ ghi bàn trong trận này.
“Trong bóng đá, những khoảnh khắc như vậy vô cùng nhanh nên các cầu thủ đá trật là điều bình thường. Mặc dù vô cùng tiếc nuối nhưng đó sẽ là kinh nghiệm tốt cho Phượng”, bà Hoa khẳng định. Trận đấu này được tổ chức ở sân Mỹ Đình nên bà Hoa dự đoán đội Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 2-0.
Cũng để cổ vũ cho con trai và đội tuyển Việt Nam, bà Vũ Thị Hiền, mẹ của Phan Văn Đức đã bắt xe từ 23h ngày 5/12 để sáng nay kịp có mặt tại Hà Nội.
“Từ trước đến nay tôi chỉ xem con trai mình thi đấu qua tivi. Lần này tôi quyết định ra Hà Nội để cổ vũ cho con. Tôi có niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận bán kết lượt về này”, bà Hiền nói.
Trận đấu trước, Văn Đức đã thi đấu thăng hoa, là cầu thủ đã ghi bàn thắng thứ 2 trong trận bán kết lượt đi, giúp đội tuyển Việt Nam thắng 2-1, có lợi thế lớn trước trận lượt về hôm nay. Vì vậy bà Hiền tin con trai cũng sẽ thi đấu tốt như vậy ở trận này.
“Tôi tin tưởng HLV Park Hang-seo sẽ có chiến lược giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Lần này Việt Nam sẽ thắng với cách biệt 2 bàn”, bà Hiền nói.