Mới ra tù về tội hiếp dâm, lại tái phạm hại đời bé gái

Mới ra tù về tội hiếp dâm, lại tái phạm hại đời bé gái

Thứ 7, 09/03/2013 | 23:17
0
Chỉ vì bị lạc đường, cháu Lê Thị T. (12 tuổi) vô tình gặp Nguyễn Xuân Ngọc. Thấy "chú" Ngọc động viên rất nhiều, lại ngỏ ý chở mình ra đường cao tốc để bắt xe khách về quê, cô bé T. hồn nhiên tin rằng, "chú" Ngọc là người tốt nên đã ngoan ngoãn nghe theo. Không ngờ, khi đi qua cánh đồng vắng, Ngọc đã lộ nguyên hình là một tên "yêu râu xanh"...

Tin nhầm vào... "ác quỷ"

Công an TP.Hà Nội cho biết, vừa bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1984, trú ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra làm rõ vụ hiếp dâm trẻ em, xảy ra tại khu vực cánh đồng Bờ Trên, thuộc xã Hạ Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Theo đó, vào khoảng 20h30' ngày 19/2/2013, Ngọc đang điều khiển xe máy chở cậu con trai nhỏ đến khu vực bến xe Thường Tín thì vô tình bắt gặp cháu Lê Thị T. (SN 2001, quê ở Thanh Hóa).

Lúc này, cháu T. đang đứng khóc ở ven đường. Lát sau, thấy có người đến hỏi han, dỗ dành cháu bé, Ngọc cũng phóng xe máy tiến lại gần, bày tỏ sự quan tâm của mình. Hỏi han sự tình, Ngọc biết được, bé T. vốn quê ở Thanh Hoá, có mẹ hiện đang làm nghề lao động tự do tại Hà Nội nên cách đó ít ngày, T. từ Thanh Hoá ra Hà Nội thăm mẹ. Tuy nhiên, trong lúc mẹ đi vắng, T. ở nhà có xảy ra mâu thuẫn với một người sống gần khu trọ, vì sợ bị mẹ mắng nên cô bé tự ý bỏ về quê. Do không thuộc đường ở thành phố nên T. đi bộ lang thang từ nội thành Hà Nội ra tới tận thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín. Lúc này, vì trời đã sẩm tối, lại không biết mình đang ở đâu nên bé T. vô cùng sợ hãi, vừa đi vừa khóc nức nở.

Tại thị trấn Thường Tín, có một người dân tốt bụng khi biết chuyện bé T. đi lạc đường đã cho cô bé cơm ăn, rồi đưa ra quốc lộ 1A cũ, hướng dẫn đón xe khách về quê. Trong lúc đứng đợi xe khách thì T. vô tình gặp Ngọc đang trên đường ra bến xe Thường Tín để bốc hàng.

Pháp luật - Mới ra tù về tội hiếp dâm, lại tái phạm hại đời bé gái

Con đường dẫn ra quãng đồng vắng vẻ, nơi Ngọc giở trò đồi bại với cháu T.

Thấy hoàn cảnh của bé T. như vậy, Ngọc tỏ ra rất thương cảm và động viên cô bé. Ngọc bảo: "Giờ này mà đứng ở đây thì làm gì còn xe khách về Thanh Hoá. Thôi, lên đây chú chở ra đường cao tốc đón xe cho tiện". Nghe Ngọc nói vậy, cô bé T. ngây thơ tin rằng, "chú" Ngọc là người tốt nên đồng ý lên xe máy đi cùng. Sau đó, Ngọc chở cậu con trai về nhà, còn mình tiếp tục đưa T. đi bắt xe khách. Trên đường đi, khi xe chạy qua đoạn cánh đồng vắng vẻ, Ngọc mới lộ nguyên hình là một tên "yêu râu xanh". Hắn dừng xe, dùng vũ lực đe doạ cháu T., rồi cưỡng đoạt thể xác của cô bé. 

Khi thoả mãn thú tính, Ngọc bảo cháu T. lên xe máy, rồi chở đến gần đồn công an thị trấn Thường Tín và nói: "Mày cấm được nói với ai là tao đã làm gì, nếu không tao đập chết. Cứ vào trong đồn công an mà nhờ người ta bắt xe cho về". Tuy nhiên, khi vào đến đồn công an thị trấn Thường Tín, nét mặt cô bé vẫn còn giữ nguyên nỗi hoảng sợ, lo lắng. Được sự động viên của các chiến sĩ công an, cô bé đã kể lại toàn bộ sự việc. Từ những đặc điểm nhận dạng về người đàn ông hãm hiếp cháu T., cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng bắt được Nguyễn Xuân Ngọc.

"Máu dê"... khó sửa

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây Ngọc từng có một tiền án về tội hiếp dâm và ra tù chưa được bao lâu. Tuy nhiên, hắn không lấy đó làm bài học xót xa cho mình mà tiếp tục bước lại vết xe đổ.

Được biết, mẹ Ngọc là vợ lẽ, bố Ngọc vốn quê gốc ở tỉnh Hưng Yên, dù đã có vợ ở quê, nhưng sau khi sang làm ăn tại chợ Vồi (thuộc thị trấn Thường Tín, Hà Nội), ông này chung sống như vợ chồng với mẹ Ngọc rồi sinh ra anh em Ngọc. Từ nhỏ, Ngọc đã sớm làm quen với nghề bốc vác hàng thuê ở chợ. Đến tuổi trưởng thành, do có người quen mai mối, Ngọc kết hôn với một cô gái ở Hưng Yên và chuyển cả gia đình về quê bố sinh sống. Tại đây, Ngọc chuyển từ nghề bốc vác sang nghề bán bánh mỳ dạo. Trong một lần, trên đường đi bán bánh về, hắn đi tắt qua đoạn cánh đồng vắng vẻ, bất chợt thấy có người phụ nữ đang ngồi một mình bên vệ đường nên Ngọc đã nảy tà dâm, lao đến thực hiện hành vi đồi bại với người phụ nữ này. Sau đó, Ngọc phải trả giá bằng bản án hơn 2 năm tù giam.

Khi ra tù, Ngọc không bán bánh mỳ nữa mà trở lại chợ thị trấn Thường Tín làm nghề bốc vác. Cứ dăm bữa, nửa tháng, hắn mới về quê một lần để thăm vợ con. Đến nay, vợ chồng Ngọc đã có 2 đứa con, hiện vợ hắn lại đang mang thai đứa thứ ba và sắp đến ngày sinh. Chị dâu của Ngọc cho biết: "Lần trước, lúc chú Ngọc bị bắt đi tù về tội hiếp dâm, thằng cu lớn mới được 2 tuổi, vợ chú ấy sắp sinh đứa thứ hai. Lần này, chú ấy lại bị bắt về tội hiếp dâm, vợ thì đang mang thai đứa thứ ba, sắp đến ngày sinh, kinh tế thiếu thốn đủ đường.

Hơn nữa, vợ chồng chú Ngọc còn một khoản nợ hơn 20 triệu đồng vay mượn để xây cất căn nhà, vừa mới khánh thành ở quê, đến nay đã trả được đâu. Không hiểu chú ấy nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Rồi, sau này 3 đứa trẻ nheo nhóc lại dồn hết lên vai thím ấy (vợ Ngọc - PV)... Vợ chú Ngọc cũng không được khoẻ mạnh cho lắm, chủ yếu ở nhà làm những công việc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mới ra ruộng cấy hái thêm. Ngoài ra, mỗi ngày thím ấy cũng làm đan lát được 20 nghìn đồng tiền công. Giờ, chồng lại đi tù, lấy tiền đâu ra mà nuôi con. Rõ khổ! Cùng cảnh phụ nữ với nhau, nghĩ mà thương! Từ hôm nghe tin chồng mình bị bắt, thím ấy cứ khóc suốt"...

Chí Công

Cùng chuyên mục

Tạm giữ 8 đối tượng trong đường dây ghi số đề ở Đắk Lắk

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:05
Đường dây ghi số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng ứng dụng Telegram để chuyển và nhận phơi đề…

Khởi tố kẻ bán ô tô rồi đưa chìa khóa cho em trai đi trộm lại

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:26
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản".

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố kẻ bán ô tô rồi đưa chìa khóa cho em trai đi trộm lại

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:26
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản".

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.