“Quẳng” đi mối tình thanh mai trúc mã
Huyền là nhân viên một công ty truyền thông trên đường Trường Chinh đã bị choáng ngợp trước sếp trẻ chỉ sau hai hơn một tháng vào làm. Ban đầu, Huyền được mọi người ngưỡng mộ về tình yêu đẹp với Việt, mối tình từ thời cấp 3. Những tưởng chỉ chờ hai đứa ổn định hơn là đi đến hôn nhân. Nào ngờ, Huyền đã choáng ngợp trước anh Trưởng phòng trẻ tuổi, có tài, có xe.
Tình duyên của những cô gái chạy theo sếp trẻ sẽ về đâu?
Huyền không ra mặt chê người yêu cũ, nhưng cô tự chia tay người yêu với lý do hai đứa không hợp tuổi rồi sánh bước theo anh trưởng phòng ngay sau đó 1 tuần.
Còn Thảo là nhân viên công ty FPT có yêu anh chàng cùng lớp từ năm thứ nhất. Hai người gắn bó với nhiều kỷ niệm đẹp, đã cùng nhau đi du lịch Nam Ninh (Trung Quốc), Đà Lạt… Thậm chí đôi trẻ cũng đã từng thề non hẹn biển.
Thế rồi vừa tốt nghiệp đại học Thảo và Hải cùng về công tác tại một cơ quan. Ban đầu ai cũng mừng cho họ vì tìm được chỗ làm ổn định. Nhưng thay đổi môi trường được một vài tháng thì Thảo hết chê người yêu cái này, lại đem so sánh người yêu với các anh chàng khác cùng cơ quan.Thảo đột nhiên chia tay người yêu với những lý do rất vô lý. Và chỉ sau đó một tuần cô đã đi du lịch Singapo cùng với anh chàng Phó Giám đốc.
Phận gái về đâu?
Huyền bị rất nhiều người chỉ trích và tỏ ra xem thường khi hành động của cô vừa trắng trợn vừa lộ liễu. Huyền khi “cưa” đổ sếp trẻ thì đối sử với mọi người trong phòng như cấp dưới và bị mọi người bàn ra tán vào.
Chỉ sau 1 tháng, sếp trẻ của Huyền đi lấy vợ, lúc này Huyền mới biết giá trị của tình cũ và cả “giá trị” khi bị “đá”. Lúc sếp đi trăng mật với vợ, còn người yêu cũ thì bên cạnh một cô gái khác thì Huyền cô đơn, chênh vênh không biết yêu ai.
Cô đơn khi sếp ra đi và người yêu ngoảnh mặt
Còn Thảo hiện giờ vẫn đang “ế”, sau khi bị anh Phó giám đốc “đá”. Thảo chỉ nhận được sự lạnh lùng của người yêu cũ. Còn lại trong mình nỗi cô đơn, nỗi nhớ và những kỷ niệm thủa còn là học sinh, sinh viên với người yêu cũ. Những khoảng thời gian được làm “quý bà” với xe đưa, xe đón của các sếp trẻ.
Thảo và Huyền là những cô gái tham vọng, họ choáng ngợp trước những sếp trẻ tài giỏi rồi đem họ so sánh với người yêu cùng tuổi. Sẵn sàng bỏ người yêu để chạy theo sếp trẻ.
Có lẽ đây là bài học cho những cô gái trẻ mới bước chân khỏi cổng trường đại học chỉ đừng vì sự choáng ngợp trước những sếp trẻ mà đánh mất tình yêu và tương lai của người con gái.
A Nhỏ