Ngôi nhà 3 tầng, tại số 43 phố Cửa Bắc ( phố cổ ), phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội bất ngờ bị đổ sập vào khoảng 3h15' sáng nay (4/8), đã vùi lấp 8 người ở trong nhà dưới đồng đổ nát.
Theo nguồn từ thành phố xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, trong sáng nay một nạn nhân trong vụ sập nhà đã bị tử vong, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thành. Hiện nạn nhân này đã được đưa xuống Bệnh viện Thanh Nhàn. Còn 1 nạn nhân tên Hằng vẫn đang bị mất tích chưa được tìm thấy.
Người thân của nạn nhân đến hiện trường (Ảnh: Nhất Nam)
Chưa hết hoảng sợ khi thoát khỏi cái chết trong gang tấc, em Nguyễn Thanh Sơn, (quê Phú Thọ), là nhân viên của nhà số 43 Cửa Bắc sợ hãi kể lại: “Vào thời điểm xảy ra sự cố, em nghe thấy tiếng động lớn. Em chỉ kịp bỏ chạy và bị một phần tường đè vào người. Em còn rất hoảng sợ nên không nhớ được nhiều”.
Nạn nhân Nguyễn Thanh Sơn, (quê Phú Thọ) hoảng sợ khi chạy thoát ra ngoài
Bà Thanh sống ngay sau ngôi nhà cũng hoảng sợ nói: “Khi nghe thấy tiếng đổ lớn, tôi hoảng hồn chạy ra ngoài thì thấy khói bụi mù mịt. Cảnh tượng khủng khiếp nhất mà tôi từng chứng kiến".
Còn anh Nguyễn Xuân Dần (quê Bắc Ninh) là người quen của chủ quán cho hay: “Ngôi nhà trước đó nhìn đã rất xuống cấp. Tôi đã từng khuyên chủ cửa hàng thuê ngôi nhà khác. Những nạn nhân trong ngôi nhà trên chủ yếu là anh em trong nhà tôi và một số nhân viên bán nem".
Anh Nguyễn Xuân Dần (áo đen, quê Bắc Ninh) là người quen của chủ quán.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin , Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, vẫn còn 1 nạn nhân bị vùi trong đống đổ nát