Vòng 20 giải Ngoại hạng Anh, Man Utd được dự đoán sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi phải đón Burnley, "ngựa ô" ở mùa giải năm nay, trên sân nhà Old Trafford trong hoàn cảnh vừa trải qua một tuần thảm họa.
Trận thua trước đội bóng nhược tiểu Bristol biến Quỷ đỏ thành cựu vương League Cup và trận hòa bạc nhược trước Leicester khiến chiếc cúp vô địch trở nên xa vời, nên nhiệm vụ của thầy trò HLV Mourinho là phải thắng Burnley để giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, khi CĐV của Quỷ đỏ còn chưa ấm chỗ trên khán đài thì họ đã bị dôi một gáo nước lạnh khi Ashley Barnes sút tung lưới De Gea ngay phút thứ 3 trong tình huống Lukaku phòng ngự vụng về như một gã học việc. Đến phút 36, Steven Defour vẽ nên một đường cong siêu phẩm từ cú sút phạt trực tiếp sau tình huống phạm lỗi không đáng có của Asley Young nâng tỷ số lên 2-0.
Man Utd bước vào giờ nghỉ với cú sốc thua 0-2 nhưng nhờ người hùng Jesse Lingard với cú đúp trong hiệp hai, họ đã vất vả giữ 1 điểm ở lại Old Trafford.
Liên tục đón nhận những kết quả tồi tệ thời gian gần đây, Mourinho chỉ còn biết chống chế: “Hai trận vừa qua là hai trận hòa 2-2, nhưng cũng là hai trận chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng hơn. Chúng tôi có khoảng 15 cơ hội để dứt điểm và kết liễu đối phương nhưng rồi cũng toàn để thua những bàn vớ vẩn, cộng thêm một cú sút phạt tuyệt vời nữa.
“Công bằng thì các cầu thủ đã chơi tốt, với tinh thần nỗ lực chiến đấu và không bỏ cuộc đến phút giây cuối cùng, như mọi người đã thấy bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ. Với những chấn thương và thể trạng mệt mỏi, họ đã làm mọi thứ có thể trong khả năng rồi”.
“Tất nhiên tôi không vui vẻ gì với kết quả này, dù cảm giác cũng nhẹ nhõm khi cuối cùng vẫn không thua, nhưng tôi hài lòng với nỗ lực và tinh thần của các cầu thủ. Họ thực sự đã có hiệp hai tương đối thành công khi san bằng cách biệt hai bàn. Nhưng rồi đúng như thực tế, chúng tôi vẫn là những người mất hai điểm", HLV người Bồ Đào Nha cho biết.
Trả lời về phong độ của Man City và sự hụt hơi của Quỷ đỏ, Mourinho đã đem tiền ra để làm thước đo so sánh: “Số tiền mà MU chi ra là không đủ. Man City đã mua 2 hậu vệ cánh với giá của những tiền đạo. Vì vậy, khi xếp MU vào hạng đội bóng lớn, bạn đang nói về lịch sử của CLB.
Với mác của CLB lớn, chúng tôi thường phải mua cầu thủ đắt hơn so với những đội bóng khác. Vì vậy, khi được gọi là CLB lớn, bạn thường bị trừng phạt bởi số tiền phải chi ra trên thị trường chuyển nhượng".
Với trận hòa này, M.U vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên BXH Premier League khi có được 43 điểm sau 20 trận. Khoảng cách hiện nay giữa “Quỷ đỏ” với Man City là 12 điểm nhưng họ thi đấu nhiều hơn 1 trận. Hiện tại, thầy trò HLV Jose Mourinho đã bị Chelsea thu hẹp cách biệt xuống còn 1 điểm.
Guardiola và Mourinho đã mua sắm thế nào?
Man City:
Ilkay Gundogan: Borussia Dortmund, £21m, Nolito: Celta Vigo, £14m, Oleksandr Zinchenko: Ufa, £2m, Leroy Sane: Schalke, £42m, Marlos Moreno: Atletico Nacional, £4.5m, Gerónimo Rulli: Deportivo Maldonado, £4m, John Stones: Everton, £47m, Pablo Marí: Gimnastic, £200,000, Claudio Bravo: Barcelona, £17m, Gabriel Jesus: Palmeiras, £27m, Ederson: Benfica, £35m, Bernardo Silva: Monaco, £43m, Kyle Walker: Tottenham, £54m, Douglas Luiz: Vasco da Gama, £10.7m, Danilo: Real Madrid, £27m, Benjamin Mendy: Monaco, £52m, Olarenwaju Kayode: Austria Vienna, £3.4m.
Tổng: £403.8m
Man Utd
Eric Bailly: Villarreal, £30m, Zlatan Ibrahimovic: Paris Saint-Germain, Free, Henrikh Mkhitaryan: Borussia Dortmund, £27m, Paul Pogba: Juventus, £89m, Victor Lindelof: Benfica, £30m, Romelu Lukaku: Everton, £75m, Nemanja Matic: Chelsea, £35m.
Tổng: £286m