Đúng với tính chất của một trận chung kết, cả Olympic Brazil và Olympic Đức đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn giàu cảm xúc và đầy kịch tính với nhiều pha bóng ăn miếng trả miếng ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Thế cân bằng được phá vỡ ngay từ hiệp 1 bởi pha đá phạt tuyệt đẹp của Neymar. Đức cũng tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng may mắn không song hành cùng họ. Trong 45 phút đầu tiên, xà ngang đội chủ nhà đã rung lên đến 3 lần.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, những nỗ lực của Olympic Đức cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng khi Meyer đã đem về bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau một pha phối hợp biên hoàn hảo ở phút 59.
Để mất lợi thế, các cầu thủ Olympic Brazil liên tục dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép về phía khung thành Olympic Đức.
Nhưng đáng tiếc những chân sút như Gabriel Jesus, Luan hay thậm chí Neymar đều không thể thêm một lần tạo nên sự khác biệt trước sự chặt chẽ của của hàng phòng ngự đối phương.
Neymar ăn mừng sau khi ghi bàn bằng pha sút phạt đẳng cấp
Trận đấu bước sang hiệp phụ nhưng thể lực suy giảm không cho phép cầu thủ hai đội chơi tưng bừng. Mặc dù cả hai đội đều tạo ra những cơ hội ngon ăn nhưng bóng không một lần đi vào lưới.
Trận đấu phải giải quyết trên chấm 11m đầy cân não, nơi mà cả 2 cùng thực hiện thành công 4 quả penalty đầu tiên. Đến lượt sút thứ 5, khác biệt đã được tạo ra với pha hỏng ăn của Nils Petersen còn Neymar thì bình tĩnh đánh bại thủ môn đội bạn, ấn định chiến thắng cho U23 Brazil.
Như vậy, Brazil đã có được tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên môn bóng đá nam. Còn với Đức, dù chỉ về thứ hai song đây cũng là thành tích tốt nhất của họ.
P.L