Theo tin tức từ Zing, khoảng 20h30 ngày 28/12, người dân phát hiện một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đang nhảy nhót, la hét, chửi thề trên mái ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 54 Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Nam thanh niên này còn ném gạch, ngói từ tầng thường xuống đường và nhiều cửa hàng đối diện rồi nhảy xuống mái tầng 2.
Theo thông tin từ một nhân chứng có mặt tại hiện trường, nam thanh niên này ném ngói xuống cửa hàng tạp hóa đối diện khiến cửa kính tầng 2 vỡ vụn, chủ nhà sợ hãi bế con bỏ chạy và báo cảnh sát, nhiều người đi đường cũng phải chuyển hướng...
Nam thanh niên tự nhận là Tôn Ngộ Không nhảy nhót, la hét trên tầng mái nhà 3 tầng rồi nhảy xuống đất. Ảnh: Zing
Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC đã bơm phao hơi tìm cách tiếp cận, thậm chí đưa người thân tới khuyên nhưng nam thanh niên này liên tục hô lớn mình là Tôn Ngộ Không và không chịu xuống. Lúc sau, nam thanh niên này nhảy từ mái tầng 2 cao khoảng 7-8 m xuống và bị cảnh sát khống chế.
Thông tin ban đầu, nam thanh niên này thuê phòng tại ngôi nhà trên, trước đó, nam thanh niên này về phòng trọ trong tình trạng không tỉnh táo. Thông tin từ nhân chứng cho biết, người này khi về nhà đã đóng cửa phóng, tháo van, xả khí gas và la hét khiến nhiều người sợ hãi tháo chạy.
Trước đó, hồi tháng 11, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh cũng xảy ra một vụ nam thanh niên ngáo đá nhảy từ tầng 5 nhà nghỉ xuống. Thông tin từ báo Công an TP.HCM, trưa ngày 12/11, Nguyễn Tùng Lâm (29 tuổi, ngụ ở TP.Hạ Long, Quảng Ninh) vào một nhà nghỉ ở P.Trần Hưng Đạo (TP.Hạ Long) để thuê phòng trong trạng thái ngáo đá.
Sau khi nhận phòng ở tầng 2 được ít phút, Lâm cởi bỏ hết quần áo trên người rồi kéo bà Phạm Thị Yên (53 tuổi, chủ nhà nghỉ) vào trong phòng nhưng bị nạn nhân chống cự, hô hoán cầu cứu.
Sau đó,