Cho quà để... bắt cóc?
Theo tìm hiểu của PV, vụ việc gây hoang mang dư luận nói trên xảy ra vào khoảng 18h ngày 16/7 tại ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM . Nạn nhân là cháu Lâm Chí Tuấn (SN 2007).
Chị Diệp vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra với con mình (ảnh Thơ Trịnh).
Chưa hết bàng hoàng, chị Lê Ngọc Diệp, mẹ cháu Tuấn kể: “Vào thời điểm nói trên, Tuấn đang chơi xe đạp trước khu vực nhà trọ, tôi vào nhà chuẩn bị bữa cơm tối. Ít phút sau, tôi ngó ra xem con thế nào, thì không thấy bóng dáng Tuấn đâu. Gọi mãi không thấy con trả lời, tôi vội vàng lấy xe đi tìm.
Trên đường đi, nhiều người hốt hoảng cho tôi hay, cháu Tuấn mới đi với một người đàn ông lạ mặt về hướng chùa Báo Quốc. Tôi chạy xe theo, phát hiện một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đeo mắt kính, tay đeo nhẫn vàng, đồng hồ vàng đang lôi cháu Tuấn đi”.
Chị Diệp phát hiện, cách nơi con trai mình và người đàn ông lạ mặt kia không xa, có một chiếc xe tải đang đợi sẵn. Trên xe có ba người (gồm 2 nam, 1 nữ).
Chị Diệp cho hay: “Lúc bị người đàn ông lạ mặt kéo đi, cháu Tuấn sợ hãi, chuẩn bị òa khóc, người này dỗ dành: “Ra xe ngoài đường, chú tặng quà cho con. Đừng la khóc nữa”. Không chỉ vậy, những người ngồi trên xe tải không ngừng dùng tay ngoắc cháu Tuấn lại để cho quà. Tuấn bỏ chạy thì bị người đàn ông này nắm cổ áo lại. Đến gần, tôi vội vàng dừng xe lại và hỏi người đàn ông này có ý định dắt cháu Tuấn đi đâu”.
Trước những câu hỏi dồn dập của chị Diệp, người đàn ông này trả lời: “Cháu bé này là bạn của con tôi – tên Đạt. Chị không biết tôi hả? Tôi đưa nó ra đây để cho cháu đồ chơi”.
Chị Diệp bức xúc: “Thấy người này tìm mọi cách che đậy việc làm mờ ám của mình, tôi cố tình dẫn dụ người đàn ông này đến khu vực chợ Nghĩa Trang Hoa T