Nghi ngờ chồng có bồ nhí, hay đi nhậu, hát karaoke với "em út" Hương đêm ngày nổi máu ghen tuông, tâm tính thay đổi. Đỉnh điểm ngày 7/10, Hương đang tâm cầm dao đâm chồng không thương tiếc, bằng ba nhát dao chí mạng.
"Dạy" chồng bằng dao
Ngày 10/10, chúng tôi tìm về thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) để tìm hiểu thông tin vụ việc. Chuyện Trần Thị Hương (39 tuổi), cầm dao đâm nhiều nhát vào người bạn đời bao năm đầu ấp tay gối, đã khiến dư luận trong vùng một phen rúng động. Mọi người đều bất ngờ bởi Hương xưa nay vốn hiền lành như cục đất, lại thương chồng con. Chỉ mới vài năm trở lại đây, Hương thường xuyên ghen bóng ghen gió cho rằng chồng mình có thói trăng hoa, đi sớm về khuya từ các quán karaoke kiêm bia ôm về, không ngó ngàng đến vợ con. Và, khi cơn ghen lên đỉnh điểm, hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.
Bà Hương đang kể về vụ việc do mình gây ra.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 7/10, chồng Hương là ông Lý Kim K. (42 tuổi) về nhà trong trạng thái say mèm, trên tay cầm chiếc điện thoại di động vừa áp vào tai vừa đảo mắt xem màn hình rồi bước vào nhà. Mọi hoạt động ấy không lọt qua con mắt của Hương. Từ lúc chồng rời nhà đi "đổi gió", tuy không nói ra nhưng người vợ với nhan sắc thường thường bậc trung này trong lòng như có lửa đốt. Bởi Hương biết chắc chắn chồng mình đang đi làm "ca sĩ" ở quán karaoke, có những người đẹp giọng ngọt như mía lùi. Cũng cần nói thêm, thời gian qua bà Hương thường làm "cái đuôi" bám theo chồng, nhưng ông K. cũng thường "cắt đuôi" nên Hương trở về nhà ấm ức bởi ông chồng khôn lanh.
Khi ông K. vừa ngồi vừa mỉm cười sau khi lướt ngón tay trên bàn phím, thì bà Trần Thị Hương đứng sau lưng ngó vào chiếc điện thoại hiện lên hàng chữ như nhảy múa: "Anh ôm em ngủ nhé". Tin nhắn này, ông K. đang chuẩn bị gửi đến cô nàng nào đó đã không qua mắt bà vợ hay ghen tuông. Cuộc đấu võ mồm của đôi vợ chồng tuổi trung niên này mỗi lúc với âm thanh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Hai người cứ thế "nhả ngọc phun châu". Hai người con Lý H. (19 tuổi) và Lý Thu Th. (15 tuổi) thì lặng im không ngủ vì biết chuyện cãi vã nhau của ba mẹ như cơm bữa. Biết là vậy, hiểu phần nào câu chuyện nhưng H. và Th. không thể nào can thiệp chuyện người lớn.
Được một chặp, hai anh em H. nghe tiếng kêu thất thanh của ông K. nên vừa khóc vừa chạy vào đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Cha nằm bất động, máu đầm đìa lênh láng trên nền nhà. Hương tay cầm con dao Thái Lan sắc lẻm đứng chết như chàng Từ Hải sau khi vung dao "xử lý" chồng. Bà con lối xóm nghe tiếng kêu cứu thảm thiết từ ngôi nhà bà Hương nên chạy sang thấy tình trạng thương tích của ông Lý Kim K. nguy kịch. Không ai bảo ai vội xúm nhau đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cách đó 30 cây số để cấp cứu.
Nạn nhân Lý Kim K. được xác định có 2 vết thương nơi vùng bụng và 1 vết thương vùng mông. Để cứu sống nạn nhân, các y bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật vết thương nơi ngực, đặt ống ô-xy cho nạn nhân thở, đồng thời băng bó vết thương nơi vùng mông cho ông K. Sau khi nhận tin báo, công an thị xã An Nhơn kịp thời có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, con dao Thái Lan, hung khí gây án được thu giữ để phục vụ cho công tác điều tra.
Lời trần tình xót xa của người đàn bà bất hạnh
Ngoài việc lấy lời khai những người biết việc cũng như hai người con bà Hương, bà Hương được mời về cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Hương đã thú nhận toàn bộ hành vi gây án và cho biết con dao oan nghiệt do bà mua để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
Tại nhà bà Hương, sau khi rót nước mời khách, bà Hương với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người phụ nữ một nắng hai sương nơi ruộng lúa. Sau khi được trấn an, người vợ đau khổ đã chia sẻ: "Sau khi biết anh K. đi sớm về khuya, linh tính mách bảo anh có bồ bịch mà là người nơi quán karaoke nên em bỏ công sức theo dõi, và có được số điện thoại 01683758... của cô này. Em linh động gọi điện tha thiết mong cô ta buông tha chồng mình. Vậy mà cô ta còn thách thức: "Mầy cứ đi đâu tao đi tới đó, coi anh K. sẽ thuộc về ai...".
Trao đổi với chúng tôi, anh N.T.V., một xe ôm ở gần khu vực gia đình ông K. cho biết: "Tôi có nghe về chuyện ông K. bị vợ đâm vì đi hát karaoke với bồ nhí này. Ở làng quê này cứ có chuyện là người ta đồn ầm lên. Người thì trách Hương đã nóng vội nhất thời, đẩy mối quan hệ của gia đình đi đến hồi căng thẳng hơn. Người thì cảm thông cho hoàn cảnh của người vợ này, khi mà chồng tối ngày nhậu nhẹt, lại còn có nhiều nghi vấn dính đến chuyện trai gái với mấy cô không đàng hoàng trên phố. Tôi thì thấy trong chuyện này cả hai người đều có lỗi, không thể trách riêng ai được. Âu cũng là bài học cho cả hai thôi, may mà chưa xảy ra án mạng".
Trong ngôi nhà xây khang trang ghi năm xây dựng 2012, tiếp chúng tôi mà bà Hương vẫn đứng ngồi không yên, ra vào với vẻ bồn chồn lo âu. Người con trai đầu của bà đang túc trực nơi bệnh viện chăm sóc cha, còn người con gái 15 tuổi Lý Thu Th. luôn bên mẹ như an ủi mẹ vượt qua nỗi đau trong bi kịch này.
Cho tại ngoại chờ điều tra làm rõ Ngày 10/10 thông tin từ cơ quan CSĐT công an thị xã An Nhơn cho biết, ngày 8/10, thủ phạm Trần Thị Hương bị cơ quan điều tra công an thị xã An Nhơn bắt tạm giam. Trong 24 giờ đồng hồ nơi nhà tạm giữ, thị Hương đã thấm thía, ân hận về hành vi suýt tước đoạt mạng sống của chồng và khóc như đứa trẻ lên 3. Ngày 9/10, bà Hương được cơ quan công an cho về nhà để chờ điều tra làm rõ, cũng là cơ hội người vợ nông nổi vào bệnh viện chăm chồng. |
Kim Anh