Đã hơn mười ngày trôi qua, kể từ ngày định mệnh ấy, người dân thôn Xuân Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng Trần Văn Chiến (SN 1972, trú tại thôn Xuân Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) cầm dao đâm liên tiếp hai người cùng thôn gục tại chỗ.
Sự việc kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 14/2/2015. Nguồn cơn của sự việc cho rằng được bắt nguồn từ cái chết của em trai Chiến là Trần Văn A. Em trai của Chiến tử vong sau khi uống rượu về, tuy nhiên, không nghĩ đó là cái chết đơn thuần, Chiến lại cho rằng cái chết của em trai mình là do bị người khác đầu độc nên đã đi tìm người để trả thù.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.
Trước khi ra khỏi nhà, Chiến mang theo hai chiếc dao bầu (loại dao chọc tiết lợn, trong đó một chiếc có gắn cán tre dài khoảng 1,5 cm) dấu vào trong người. Sau khi để dao vào trong người, Chiến đi về hướng ngoài cánh đồng và gặp bà Nguyễn Thị N. (SN 1962) đang đi làm đồng về. Thấy vậy, Chiến lao vào dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà N. gục tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đâm bà N. nằm gục tại chỗ, Chiến thản nhiên đi về. Trên đường về, Chiến tiếp tục gặp ông Nguyễn Văn M. (SN 1967) cũng đang đi trên đường và dùng dao đâm 3 nhát khiến ông M. gục ngay tại chỗ. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân nhìn thấy và hô hoán mọi người đến cứu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Nguyễn Thị N. (SN 1962) và ông Nguyễn Văn M. (SN 1967) được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Di ảnh nạn nhân Nguyễn Văn M. (1 trong hai nạn nhân trong vụ án kinh hoàng).
Là người đầu tiên chứng kiến sự việc, bà Nguyễn Thị Tha vẫn chưa hết bàn