Bất ngờ bị truy sát
Ngày 25/10, Đại tá Nguyễn Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Hải Phòng xác nhận, tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng xảy ra vụ án.
Đối tượng bịt mặt, cầm hung khí xông vào quán nét truy sát anh Kh., khiến nạn nhân bị trọng thương.
Theo lời khai của nạn nhân thì đối tượng là đệ tử của một đàn anh giang hồ có “số má” ở đất Cảng. Hiện tại, Công an quận Hồng Bàng và PC45 phối hợp điều tra vụ án.
Nạn nhân Kh. bị chém đang điều trị tại bệnh viện Việt -Tiệp.
Theo đó, chiều tối 23/10, khi anh Kh. đang ngồi chơi tại cửa tiệm internet ở lô 3, đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý thì bất ngờ có 4 thanh niên bịt mặt đi trên 2 xe máy ập tới. Hai người bịt mặt ngồi sau xe máy cầm kiếm lao vào chém Kh..
Theo phản xạ, khi thấy nhóm đối tượng lao về phía mình, anh Kh. đã chạy vào trong tiệm internet trốn, hai “sát thủ” trên tiếp tục đuổi theo chém hai nhát, một nhát vào giữa đỉnh đầu, một nhát vào cổ tay trái của nạn nhân. Chém anh Kh. xong, nhóm côn đồ lại nhanh chóng lên xe bỏ đi.
Thấy anh Kh. bị thương nặng, máu chảy nhiều nên chủ quán và người dân đã đưa nạn nhân đến điều trị tại bệnh viện Việt – Tiệp.
Tại đây, nạn nhân được xác định, nhập viện trong tình trạng gãy xương, đứt gân cổ tay bởi vết chém dài 10cm cùng vết thương trên đỉnh đầu dài 3cm.
Vụ việc được gia đình anh Kh. trình báo đến Công an phường Thượng Lý, Công an quận Hồng Bàng. CQĐT đã có mặt tại hiện trường để điều tra.
Dù bị đánh trọng thương nhưng anh Kh. không bị hôn mê nên sau khi bệnh viện tiến hành điều trị, CQĐT đã đến lấy lời khai ban đầu của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Chiều 24/10, CQĐT cho nạn nhâ