Vụ việc cô gái tên H.A bị một người lạ lặt đánh dập môi sau khi cô này cự cãi với CSGT đang gây xôn xao dư luận trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. Nhiều người nhận ra người đàn ông lạ mặt có xô xát với cô gái là ai.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì người đàn ông lạ mặt mặc chiếc áo hồng tên là Phạm Minh T. (35 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai). Hiện T. đang sống với mẹ và vợ tại ấp 1, xã Long An. Hàng ngày, T. hành nghề chạy xe ôm kiếm sống.
Phạm Minh T.
“T. hiện đang hành nghề xe ôm. Hàng ngày T. đi theo các tổ CSGT làm nhiệm vụ trên quốc lộ 51. Nếu người vi phạm giao thông bị bắt mà cần về nhà để lấy giấy tờ bổ sung cho công an thì T. sẽ chở về”, một cán bộ xã Long An cho biết.
Theo một cán bộ xã Long An, tại địa phương, T. thuộc thành phần “lấc xấc”, thường nhậu nhẹt và gây gổ với người khác. Bản thân T. từng bị xử phạt hành chính một lần về tội đánh nhau.
Chiều 8/9, chúng tôi gọi điện cho T. để hỏi về việc chị A. tố bị T. đánh dập môi. Ban đầu T. chối và hỏi lại "đánh hồi nào, với tầm vóc của tôi mà đánh thì ai chịu nổi".
Khi chúng tôi nói lại lời của chị A. đăng tải trên facebook, nghe xong T. nói đang bận lắm, nói chuyện sau. Chúng tôi hỏi T. hôm đó anh có mặt tại tổ CSGT để làm gì? T. hỏi lại nếu tôi nói anh chị có tin không rồi dừng liên lạc.
Cô gái H.A nói mình bị đánh dập môi
Như tin đã đưa, trước đó, vào trưa ngày 5/9, một cô gái tên H.A đã đăng tải một bài viết và đoạn clip dài khoảng 31 giây ghi lại cảnh một cô gái (được coi là nhân vật đăng tải đoạn clip lên mạng) sau khi hỏi một CSGT về mức phí xử phạt thì bị một người đàn ông mặc thường phục, đứng gần khu vực chốt chặn tuần tra của CSGT t