Đã thành thói quen, cứ lâm vào thế chân tường, MU của Van Gaal lại chơi như lên đồng. Cuối năm ngoái, họ đá tưng bừng trong trận đấu hòa Chelsea 0-0 khi mà trước đó bị giới truyền thông đả phá dữ dội vì thánh tích nghèo nàn. Gần đây, Quỷ đỏ đúng lúc đứng trước ngưỡng cửa sa lầy trầm trọng lại bất ngờ thi đấu quật khởi, đả bại Shrewsbury Town với cách biệt 3 bàn tại vòng 5 cúp FA.
Người ta tự hỏi, phong độ của nửa đỏ thành Manchester sẽ "ngụp lặn" kiểu như thế đến bao giờ? Tái đấu Midtjylland, bộ mặt nào sẽ được Red Devil đem ra trình diện?
Thua 1-2 trong trận lượt đi tại Đan Mạch thực ra không phải là thảm họa, song, MU đã vô tình tự trói chân mình, bởi họ buộc phải giành thắng lợi trên Old Trafford nếu muốn đi tiếp. Trong bối cảnh một loạt các trụ cột đang "làm bạn với giường bệnh", người hâm mộ thì chẳng thiết tha ủng hộ, Van Gaal thừa hiểu áp lực ông phải nhận là lớn như thế nào.
Buộc phải tung ra sân dàn "măng non", chưa biết liệu MU có đủ sức để làm nên chuyện?
Depay dứt điểm thành bàn ở phút cuối cùng của trận đấu.
MU gặp đã khốn lại gặp khó. Sao trẻ Martial gặp chấn thương trong lúc khởi động, HLV Van Gaal buộc phải để Marcus Rashford - một cái tên còn khá lạ lẫm thế chân.
Chơi trên lãnh địa, Red Devil tỏ ra hưng phấn và nhập cuộc tương đối tự tin. Họ chọn lối đá pressing ngay từ đầu để khiến cho đối thủ gặp khó trong khâu triển khai bóng. Tuy nhiên, khi mà mọi chuyện có vẻ như đang đi theo chiều hướng tích cực thì đội chủ nhà lại phải nhận trái đắng.
Phút 27, Pione Sisto bên phía Midtjylland đi bóng qua một loạt các cầu thủ MU như chỗ không người, sau đó bình tĩnh dứt điểm quyết đoán, phá vỡ thế quân bình trận đấu.
Thủng lưới chóng vánh, nhưng không lâu sau, MU có bàn gỡ khá may mắn. Phút 32, từ đường chuyền bóng vào phó c