Ông Kengo Satake, 48 tuổi, cha của cậu bé xấu số trên nói với cảnh sát rằng ông đã “cãi nhau với con trai vì cậu không chịu học hành” để có thể vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào của một trường trung học phổ thông dân lập danh tiếng, đài truyền hình NHK đưa tin.
Ông Kengo Satake (48 tuổi) đã đâm chết cậu con trai 12 tuổi do cậu bé thi trượt vào trường phổ thông dân lập danh tiếng. (Ảnh minh họa: Reuters)
Các kỳ thi đầu vào của các trường học tốt nhất tại Nhật Bản thường rất căng thẳng và cam go. Việc được theo học ở một trường học có danh tiếng được cho là có tác động rất lớn tới tương lai của một đứa trẻ sau này.
Cậu con trai của ông Kengo Satake, tên là Ryota, đã được đưa tới bệnh viện vào hôm 21/8 sau khi bị chính bố đẻ của mình đâm, tuy nhiên cậu bé đã tử vong do mất quá nhiều máu, AFP dẫn nguồn công an trung tâm thành phố Nagoya tỉnh Aichi cho biết.
“Ông bố đã dùng một con dao làm bếp đâm thẳng vào ngực đứa bé”, một người phát ngôn của cảnh sát nói, nhưng từ chối cung cấp thông tin cụ thể về động cơ.
Người cha sau đó đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện.
Ông Satake cho biết mình đã “vô tình” đâm chết con trai.
Cậu bé Ryota dự định sẽ thi vào một trong những trường dân lập tốt nhất ở tỉnh Aichia và cha cậu thường xuyên trách mắng con trai về việc học hành, NHK cho biết, dẫn lời từ những người quen biết với gia đình.
Khi sự việc xảy ra, mẹ của đứa bé đang làm việc ở cơ quan, nhật báo Asahi Shimbun cho biết.
Danh Tuyên