Những nhát dao oan nghiệt của kẻ loạn thần vì rượu

Những nhát dao oan nghiệt của kẻ loạn thần vì rượu

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Lạnh lùng vung dao, chỉ trong phút chốc, Vũ Tiến Thành (SN 1967, ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã giết chết vợ và hai đứa con. Đớn đau thay, cách thời gian gây án chỉ vài giờ đồng hồ, Thành vừa được gia đình đưa đi chữa trị tại bệnh viện tâm thần bởi chứng loạn thần do rượu.

Buổi trưa oan nghiệt

Vụ án đặc biệt đau lòng và nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 13h ngày 16/8/2011 tại nhà chị Vũ Thị Th (SN 1968, ở xóm Đa Thờ, khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên). Lúc đó, hung thủ Vũ Tiến Thành (chồng chị Th) đã khóa chặt cửa nhà rồi dùng dao đâm chết vợ cùng hai con là cháu Vũ Chí C (SN 1990) và Vũ Ngọc A (SN 1998).

Đám tang đầy hoa trắng của ba mẹ con

Bà Nguyễn Thị Thanh, chị gái ruột của chị Th đau xót kể: "Lúc ấy tôi đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc nghe tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ nhà em tôi. Hốt hoảng chạy đến tôi thấy có vài người hàng xóm khác đã ở đó và đang mở cửa lao vào nhà. Trên nền nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy cả 4 người trong gia đình em tôi đang nằm thoi thóp trên vũng máu...".

Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, sáng 16/8, sau khi đến khám tại bệnh viện Tâm thần TW 1 và được chẩn đoán là loạn thần do rượu, gia đình Thành đã đề nghị với bệnh viện cho Thành được ở lại chữa trị. Tuy nhiên phía bệnh viện không đồng ý và cho nạn nhân về điều trị tại nhà với lý do bệnh tình chưa nghiêm trọng đến mức phải ở lại.

Tuy nhiên, chiều 17/8, trong buổi làm việc với PV Nguoiduatin.vn, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh - (người trực tiếp khám cho Thành) đã cung cấp thông tin hoàn toàn ngược lại. Theo bà Thanh, bà đã 2 lần đề nghị người nhà nạn nhân cho Thành được ở lại viện điều trị nhưng gia đình Thành không đồng ý và cứ muốn đưa Thành về nhà. "Chúng tôi không thể ép gia đình nạn nhân", bà Thanh nói.

Ngay lập tức, cả 4 người đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên. Do vết thương quá nặng, cháu C và A đã tử vong, còn chị Th sau đó cũng chết tại bệnh viện Bạch Mai. Riêng tên Thành, người được xác định là hung thủ gây ra vụ việc đã dùng dao tự sát cũng được đưa tới bệnh viện Việt Đức cấp cứu với vết thương nặng ở cổ và ổ bụng đến nay đã hồi tỉnh.

Sáng 17/8, trao đổi với PV báo Nguoiduatin.vn, Trưởng công an huyện Phú Xuyên Phạm Văn Nôm cho biết, cả đời làm án của mình ông chưa từng gặp một vụ nào thương tâm như thế. "Ngay khi nhận báo cáo của công an Thị trấn Phú Xuyên, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Sau khi khám xét hiện trường, chúng tôi xác định hung thủ gây án chính là Vũ Tiến Thành, anh ta đã dùng một con dao bầu loại nhỏ để giết chết vợ và con mình".

Cũng theo thượng tá Phạm Văn Nôm, nội dung sự việc xảy ra như sau: Khoảng 13h ngày 16/7, nhân lúc ngủ trưa, Thành đã khóa trái cửa và bất thình lình dùng dao nhọn đâm vợ. Lúc đó cháu C nhìn thấy xông vào can ngăn thì Thành tiếp tục đâm cháu C khiến cháu gục xuống. Cháu A sợ quá bỏ chạy về phía cửa thì Thành lao theo đâm vào lưng khiến cháu A cũng nhanh chóng gục xuống. Chị Th dù rất đau đớn nhưng thấy thế cố nhoài người lết về phía cửa nhưng chỉ kịp tra khóa vào ổ thì gục luôn. Thấy vợ và hai con nằm gục trên máu, Thành tự dùng dao rạch bụng và cứa cổ mình tự sát.

"Thành là một kẻ nghiện rượu nặng và vài hôm nay bắt đầu có biểu hiện của bệnh hoang tưởng, hắn nói cứ có 2 cái máy trong tai xúi giục hắn phải tự vệ. Sáng hôm xảy ra án mạng, gia đình đã cho anh này đi xuống bệnh viện Tâm thần TW I (Thường Tín, Hà Nội) để khám chữa. Tiếc rằng ngay buổi chiều, sự việc đau lòng đã xảy ra", thượng tá Nôm nói.

Tan nát vì rượu

Chúng tôi tìm về nhà chị Th ngay trong lễ tang của ba mẹ con chị. Ở đây có rất đông bằng hữu, người thân và cả những người lạ đến chia buồn khiến giao thông tắc nghẽn. Trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ xót thương cho ba mẹ con xấu số.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh - (người trực tiếp khám cho Thành)

Bà Phạm Thị Mứt, hàng xóm của chị Th chia sẻ: "Chưa bao giờ có một đám tang nào thương tâm hơn thế. Tất cả người dân ở đây đều rất thương cho những người đã khuất. Chị Th đẹp người đẹp nết là thế, hai cháu C và A cũng rất ngoan. Bố nó say sưa tối ngày về đánh đập vợ con mà chúng không bao giờ cãi bố nửa lời. Sao những người tốt như thế lại không được hưởng phúc hả các chú ơi...".

Tại đám tang, hàng trăm người đứng đó không khỏi chua xót cho một gia đình đã tan nát vì rượu. Gian nhà nhỏ vốn đã chật hơn với ba chiếc quan tài nay lại chật kín người. Chúng tôi không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh con gái của chị Th (đã lấy chồng - PV) ngồi ôm ba chiếc quan tài luôn miệng gào thét gọi mẹ, tên các em... Không khí tang tóc bao trùm gần như cả khu phố.

Theo tìm hiểu của PV, chị Vũ Thị Th vốn là người hiền lành, xinh gái, hay lam hay làm. Vừa tròn đôi mươi, chị kết hôn với Thành. Kinh tế gia đình không khá giả gì nhưng cũng ở mức trung bình. Chị Th làm ruộng và làm thêm công việc bán hoa, còn Thành cũng mua chiếc xe kéo chuyên chở hàng thuê trong làng xã.

Tuy nhiên, khi kinh tế gia đình khá hơn một chút cũng là lúc Thành tự hiến mình cho rượu. Phần lớn tiền kiếm được, Thành đều ném vào những cuộc nhậu. Những cơn say triền miên của Thành khiến ngôi nhà dần thiếu vắng hẳn tiếng cười.

Sau khi con gái Thành lấy chồng, nghĩ đến việc cần phải làm gương cho con cháu, chị Th đã không ít lần khuyên răn chồng bớt chén rượu, nhưng gần đây, Thành còn say nhiều hơn trước. Khoảng 6 tháng trở lại đây Thành đã không còn đủ sức để đi chở hàng thuê nữa. Cả ngày hắn ta chỉ vùi đầu vào men rượu. Không có tiền đi nhậu, Thành về đập phá đồ đạc dọa nạt lấy tiền của vợ con.

"Khoảng 3 ngày gần đây Thành bắt đầu có biểu hiện lạ, nói năng lảm nhảm, rồi nhảy lên tủ ngồi chồm hỗm. Thấy Thành như thế, sáng 16/8, chị Th cùng một vài người thân đã đưa Thành đi khám bệnh. Kết quả cho thấy Thành bị loạn thần do rượu và được chỉ định về uống thuốc tại nhà khoảng nửa tháng. Trưa cùng ngày, cả gia đình vẫn ăn cơm bình thường và Thành có biểu hiện tiêu cực, đến đầu giờ chiều thì sự việc đau lòng xảy ra", một người thân trong gia đình mếu máo kể lại.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Phú Xuyên báo cáo gửi lên công an TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ.

Long Nguyễn

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.