Thế nhưng, ông C. càng đau xót hơn khi biết kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh là Sanh sát hại mẹ chỉ vì được hỏi là muốn ăn sáng món gì để bà mua.
Nỗi đau thấu tận trời xanh
Trong căn nhà tuềnh toàng, không có một tài sản gì có giá trị, ông Lâm Văn C. (69 tuổi, ngụ xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ) đang lọ mọ thắp nén nhang lên bàn thờ của người vợ quá cố là bà Lưu Thị D. (70 tuổi).
Những ngày qua, trái tim người đàn ông này phải chịu nỗi đau đớn cùng cực khi con trai Lâm Văn Sanh (30 tuổi) vung dao giết bà D. ngay tại ngôi nhà này. Giờ đây, sự bàng hoàng, sửng sốt, đau đớn đang ngự trị trong lòng ông C..
Ông C. đau xót khi kể lại sự việc.
Rót ly trà mời chúng tôi, ông C. nghẹn lòng nói: “Vào sáng 21/5, tôi nhận được tin tức là cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án giết người , ra quyết định trưng cầu giám định đến viện Pháp y tâm thần Trung ương, phân viện phía Nam đối với Sanh để xử lý theo quy định của pháp luật . Bên cạnh đó, tôi cũng nắm được thông tin là cơ quan CSĐT cũng đã có kết luận điều tra mới nhất về vụ án liên quan tới Sanh”.
Ông C. cho biết, trong kết quả điều tra này, có nhiều tình tiết mới, giải thích rõ hơn về vụ án.
Theo đó, vào sáng sớm ngày 15/5, ông C. một mình ngồi uống trà được một lúc thì Sanh cũng đến ngồi uống cùng. Tại đây, ông C. và Sanh nói chuyện về công việc trong ngày phải làm. Trò chuyện một lúc, Sanh bảo buồn ngủ nên đi về phòng.
Một lúc sau, bà D. dậy đi chợ. Trước khi đi, bà D. sang phòng Sanh hỏi muốn ăn sáng món gì bà mua cho ăn. Thế nhưng, Sanh bất ngờ dùng con dao chặt mía vung lên chém tới tấp vào bà D..
Cũng theo thông tin từ ông C., nghe tiếng bà D. kêu cứu, ông C. lao vào phòng ngủ của Sanh thì phát