Nhân viên L. bị đánh rách đầu.
Chị Lê Thị L. (SN 1992, trú ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) là nhân viên tiếp thị cho một hãng rượu hiện đang nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa TP.Thanh Hóa trong tình trạng đau nhức khắp người, tâm lý hoảng loạn.
Chị L. cho biết, sự việc xảy ra vào 11h trưa 21/10 khi chị đang trong giờ làm việc tại một quán cà phê trên địa bàn phường Điện Biên, TP.Thanh Hóa.
Lúc này do quán vắng khách nên chị L. ngồi nghỉ ngơi. Bất ngờ từ phía trước chị có hai người phụ nữ mặc áo trùm kín đầu, mặt bịt khẩu trang xông vào quán hành hung chị.
Chưa hết bàng hoàng, chị L. kể lại: “Họ xông vào không nói năng gì, một người túm tóc, một người dùng bình xịt hơi cay vào mặt tôi”.
Khi thấy chị L. choáng váng, không thể kháng cự, hai người này còn lôi ra vỉa hè và tiếp tục đánh tới tấp. Một trong số 2 người còn dùng vật cứng đánh vào đầu khiến chị L. bị chấn thương ở vùng đầu rồi nằm bất tỉnh.
Chỉ đến khi nghe nhân viên quán cà phê quá hoảng hốt và tri hô, hai người lạ mặt trên mới chạy về hướng để xe máy và nổ máy rồi ga bỏ đi.
Theo một nhân viên ở hiện trường, hai người này còn mang theo một con dao ngắn.
“Trong lúc giằng co, con dao bị rớt xuống đất. Thấy họ cầm hung khí nên chúng tôi chỉ tri hô chứ không thể vào can ngăn”, một nhân chứng kể lại.
Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, choáng đầu. Tại bệnh viện, sau khi sơ cứu, vết rách đầu bệnh nhân được các bác sĩ khâu gần 10 mũi.
Đại diện chi nhánh hãng rượu này tại Thanh Hóa nơi chị L. làm việc cho biết, PG do anh quản lý bị đánh có thể do mâu thuẫn với một hãng rượu khác trong việc giới thiệu sản phẩm cho khách hàng thưởng thức.