Ông lão 68 tuổi chém gục 2 thanh niên

Ông lão 68 tuổi chém gục 2 thanh niên

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
Cơ quan điều tra công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam bị can Phạm Văn Bé (68 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 25/04, cơ quan điều tra công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam bị can Phạm Văn Bé về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân của ông cũng là người cùng xóm, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mối thù hận qua hơn 9 năm mà ông vẫn còn ôm trong lòng.

Chỉ vì cái bờ ranh

Công an xác định nguồn gốc mâu thuẫn giữa ông Phạm Văn Bé (68 tuổi) với anh Trần Hoàng T (SN 1978, cùng ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) kéo dài trong một thời gian khá lâu từ việc tranh cấp cái bờ ranh tiếp giáp giữa đám ruộng giữa hai gia đình.

Đó chỉ là một cái bờ nhỏ của đám ruộng cách con lộ nhựa 50 m, hàng ngày hai bên qua lại đều gặp mặt, thay vì chào hỏi nhau thì họ cố tình làm ngơ và chửi thề với nhau. Cuộc tranh chấp ngày càng gay gắt, sau đó là xô xát đánh nhau gây mất trật tự, có lần ông Bé dùng dao chém anh T. nhưng nạn nhân thoát nạn nhờ nhát chém bị hụt. Sự việc đó như "dầu đổ thêm vào lửa" khi anh em của gia đình hai bên bắt đầu tham chiến, phải đến khi chính quyền can ngăn thì 2 bên mới "đình chiến".

Đầu năm 2003, ông Bé và anh T tiếp tục xảy ra xung đột gay gắt, trong lúc giằng co chuẩn bị đánh nhau, anh T thấy ông Bé cầm con dao dài nên bỏ chạy. Chém không được, ông Bé vẫn ngấm ngầm tìm cách trả thù. Hai tháng sau, một lần mang hung khí gây sự, ông Bé đã bị công an lập biên bản, sau đó bị xử lý bằng hình thức đưa ra dân cảnh cáo giáo dục. Để né tránh trước chỗ đông người, gần đến giờ đọc kiểm điểm thì ông Bé tự nhiên "ngã xỉu" làm cuộc họp phải tạm dừng và gia đình sau đó đã làm giấy bảo lãnh.

Để giải quyết dứt điểm tranh chấp này, UBND thị trấn Tân Trụ đã tiến hành kiểm tra đo đạc xác định bờ ranh hai bên, tiến hành cắm cột mốc đúng vị trí theo bản đồ địa chính để hai bên không còn tranh chấp. Thế nhưng việc thù hận đối với ông Bé không dừng lại đó, mỗi lần gặp anh T là ông ta kiếm chuyện, ở nhà thì mài mác, dao để sẵn như chờ "ngày hành động". Một số cá nhân còn cung cấp tông tin, có đến vài lần anh T đi làm về bị ông Bé rượt đuổi, dùng dao chém nhưng chỉ trúng vào... yên xe máy.

Tháng 12/2010, "mối thù" giữa 2 bên lại bùng lên do ông Bé có hành vi tháo nước tràn qua ruộng lúa và khu vực nuôi cá của gia đình anh T. Hai bên định xô xát thì công an kịp thời đến ngăn chặn giải tán, xử lý hành chính cả 2. Cứ nghĩ chuyện nhỏ sẽ quên đi nhưng đối với ông Bé luôn mang mối thù truyền kiếp, có lần ông nói "phải chém nó".

Ông lão thù dai

16h ngày 20/4, khi đi ngang điểm thu mua tôm trên đường Nguyễn Trung Trực (ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ), nhìn thấy anh T đang ngồi chơi với một số bạn ở đây nên ông Bé về nhà lấy con dao Thái Lan cán quấn bọc nhựa, rồi nhét vào túi quần đi ra điểm này tìm cách "hạ đối thủ". Khi vừa đến trước sân, gặp vợ người chủ quán, ông Bé giả vờ hỏi: "Có bán lươn hay không?".

Dù người phụ nữ này thông báo đã hết rồi, nhưng thay vì ra về nhưng ông Bé đi thẳng vào bàn một số người đang nhậu, trong đó có anh T. Một người trong bàn mời ông Bé uống nửa ly rượu đế, ông ta cầm uống một cách ngon lành như không có chuyện gì xảy ra rồi ông Bé ngồi kè sát bên ghế anh T.

Chờ khi mọi người không để ý, ông ta rút con dao ra và ôm anh Trung, đâm dao vào người nạn nhân. Mọi người hoảng hốt chạy tán loạn, khi đó ông Bé bỏ dép đi từ từ ra lộ. Đám người ngồi nhậu khi đó mới trấn tĩnh trở lại, người tìm cách cấp cứu cho nạn nhân, riêng anh Lê Minh T. (SN 1971, ngụ cùng ấp) chạy ra để ôm hung thủ. Không vừa, "sát thủ tuổi 68" này tiếp tục vung dao đâm liên tiếp vào anh Lê Minh T. khiến anh gục tại chỗ.

Thấy 2 người bỗng dưng bị ông lão vác dao hạ sát, mọi người quanh đó quyết không để đối tượng gây án nên hò nhau lao ra bao vây. Hai thanh niên bất ngờ tiếp cận khống chế, tước con dao, bắt giữ đối tượng giao công an. Riêng hai nạn nhân đưa bệnh viện huyện cấp cứu, do vết thương quá nặng phải chuyển về tuyến trên cấp cứu. Hàng trăm người chứng kiến sự việc đều không khỏi bàng hoàng. Hung thủ vừa thực hiện hành vi phạm tội ngay lập tức bị tra tay vào còng để đưa về cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, ông Bé vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nói một cách thản nhiên: "Bây giờ mới trả được mối thù 9 năm 1 ngày mà tôi còn ghi nhớ". Một điều tra viên lắc đầu: "Thật kinh khủng cho lòng thù hận của cá nhân của đối tượng này".

Không tỏ ra lo sợ ông ta cho rằng: "Tại trước đây nó xô tôi nên tôi phải trả được món nợ đó rồi tính sao cũng được. Tôi sẽ khai và nhận hoàn toàn mọi tội lỗi, tôi không chối đâu, mấy chú đừng lo". Sự lạnh lùng một cách đáng sợ của một ông già tuổi 68 tuổi đã gây sốc cho những người chứng kiến.

Một số người dân xung quanh còn cung cấp, vào năm 2005, hồ nước ăn uống của nhà anh T từng bị bỏ thuốc vào nhằm đầu độc cả nhà nhưng sự việc đã bị phát giác. Khi ấy, dù bị đưa vào diện nghi can, công an vẫn không lần ra được dấu vết của hung thủ và ông Bé từng đứng đầu danh sách nghi là thủ phạm.

Công an Long An hiện đang mở rộng điều tra vụ án.

Tâm Linh

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.