Tuy lịch diễn bận rộn những ngày cuối năm Ất Mùi 2015 nhưng Phạm Hương vẫn nhận lời tham gia Thay lời muốn nói, cùng BTV Quỳnh Hương chuyển tải những nỗi lòng xa xứ của khán giả nhân dịp Tết đến xuân về. Vì cũng là người xa quê lập nghiệp nên người đẹp hiểu được ý nghĩa của những phút giây quay quần bên nhau trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Chính điều đó khiến Phạm Hương càng thêm áp lực và hồi hộp khi đảm nhiệm vai trò khách mời dẫn chuyện "Thay lời muốn nói".
Hoa hậu Phạm Hương đọc kịch bản kỹ trước giờ ghi hình.
Có mặt rất sớm trong hậu trường, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 không ngừng xem lại kịch bản để có thể cảm nhận nhiều hơn câu chuyện mà các khán giả gửi về. Là một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng lớn đối với truyền thông nhưng Phạm Hương lại không hề có thái độ ‘vedette’. Ngược lại, cô tỏ ra chuyên nghiệp và rất thân thiện trong việc phối hợp với ekip chương trình lúc chạy đường dây MC.
Vì là chương trình mang đậm tính chia sẻ nên "Thay lời muốn nói" chú trọng đến từng chi tiết, dù là nhỏ nhất để không làm gãy mạch cảm xúc của khán giả. Do đó, sự dẫn dắt của MC là rất quan trọng, tạo nên sự xuyên suốt cho mỗi chủ đề. Với Xuân nhớ quê – chủ đề chạm đến tình cảm thiêng liêng nhất trong lòng mỗi người càng đòi hỏi người dẫn chuyện phải thật tinh tế và sâu sắc.
Phạm Hương cũng hiểu được điều này nên suốt quá trình tổng duyệt, cô luôn chăm chú lắng nghe BTV Quỳnh Hương chia sẻ kinh nghiệm. Vốn là người con miền Bắc nên khi BTV Quỳnh Hương giải thích những từ chỉ có ở miền Tây sông nước, Phạm Hương vô cùng thích thú. Tuy chạy xong chương trình đã khá muộn, Phạm Hương không còn thời gian nghỉ ngơi, phải nhanh chóng trang điểm, làm tóc cho giờ nghi hình sau đó nhưng cô vẫn luôn tươi cười, không hề khó chịu chút nào. Chính sự chuyên nghiệp pha lẫn nét đáng yêu của cô khiến ekip chương trình càng thêm ngưỡng mộ và